Đời sống

Lý do Lê Sỹ Tùng chọn căn nhà ở Đồng Nai để ra tay, đã tính toán đường thoát nếu bị cảnh sát bao vây

Lê Sỹ Tùng khai đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản từ khoảng 9 tháng trước khi gây án, chủ động tìm mua súng, nhiều lần khảo sát hiện trường và tính toán sẵn phương án thoát thân trong trường hợp bị lực lượng chức năng bao vây.

Theo VnExpress, chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) – kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản tại xã Đăk Nhau thiệt mạng – về 4 tội danh: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; và Hủy hoại tài sản.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra cách đây 4 tháng, gây chấn động dư luận. Hiện trường là cơ sở Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), nơi vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên cùng cháu ngoại 12 tuổi bị sát hại.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công tác an ninh tại phiên xử được thắt chặt với sự tham gia của nhiều lực lượng cảnh sát. Chỉ những người có giấy triệu tập của tòa án mới được phép vào phòng xử.

le-sy-tung-5

Cùng hầu tòa trong vụ án còn có Lưu Minh Tiến (29 tuổi), bị xét xử về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Riêng Phạm Quang Huy (36 tuổi) có đơn xin xét xử vắng mặt đối với tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, Tùng từng là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhưng bỏ học giữa chừng. Khi còn học lớp 11, bị cáo đã phạm tội Trộm cắp tài sản và bị tuyên phạt 2 năm tù treo.

Trả lời thẩm vấn trước HĐXX, Tùng khai rằng khoảng 9 tháng trước khi gây án đã hình thành ý định giết người. Sau đó khoảng 3 tháng, bị cáo tìm mua súng qua mạng; thông qua Phạm Quang Huy giới thiệu, Tùng gặp Nguyễn Văn Việt để mua súng với giá 52 triệu đồng, trong đó 750 viên đạn trị giá 10 triệu đồng.

le-sy-tung-1

Bị cáo cho biết đã nhiều lần đến khảo sát khu vực gây án; lần gần nhất diễn ra hơn nửa tháng trước thời điểm gây án, khi Tùng mua máy cắt sắt và mang giấu gần hiện trường. Ngoài khẩu súng dùng để gây án, Tùng còn sử dụng thêm một khẩu súng khác để tập bắn.

Trong quá trình tìm mục tiêu, Tùng khai đã di chuyển đến nhiều địa điểm để quan sát, lựa chọn. Tiêu chí đặt ra là “có thể bắn từ bên ngoài vào trong nhà, có lối thoát thuận lợi và hạn chế để lại dấu vết”. Khi chọn cơ sở thu mua nông sản của ông Thiên, Tùng không xác định cụ thể trong nhà có bao nhiêu người.

Bị cáo cũng thừa nhận đã lên kế hoạch di chuyển qua nhiều chặng, liên tục thay đổi phương tiện nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra; đồng thời tính đến các tình huống bị phát hiện, bị bao vây và cách xử lý nếu điều đó xảy ra.

Cáo trạng xác định, Tùng không có nghề nghiệp ổn định, không nguồn thu nhập nhưng lại theo đuổi lối sống xa hoa; thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch, mua sắm mô tô phân khối lớn để đi phượt, sở hữu súng săn và tham gia hoạt động săn bắn.

Để chuẩn bị gây án, Tùng bán xe máy lấy tiền mua súng quân dụng, đạn và phụ kiện; đồng thời mua máy cắt sắt, đèn pin, khăn trùm đầu, tóc giả, móc câu, dây dù; chuẩn bị nhiều bộ quần áo, giày dép nhằm thay đổi hình dạng bên ngoài, tránh bị nhận dạng và gây nhiễu công tác điều tra.

le-sy-tung-6

Đầu tháng 8/2025, Tùng phát hiện cơ sở thu mua nông sản của ông Đỗ Duy Thiên có điều kiện kinh tế khá giả, ít người sinh sống, nằm ở khu vực biệt lập. Sau đó, bị cáo nhiều lần quay lại thăm dò, nắm quy luật sinh hoạt, đặc điểm địa bàn, xác định hướng tấn công và đường tẩu thoát.

Ngày 1/10/2025, Tùng mang theo toàn bộ công cụ gây án, chạy xe máy từ nhà ở phường Phước Long đến Bệnh viện Thánh Tâm (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) gửi xe, rồi bắt ô tô khách lên Đà Lạt nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Sau đó, Tùng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường bằng ô tô khách, xe ôm, xe buýt; mỗi lần đổi phương tiện đều thay quần áo, đội tóc giả, mũ và đeo khẩu trang che kín mặt.

Khoảng 7h ngày 2/10/2025, Tùng đi xe khách từ xã Bom Bo, tiếp tục đón xe ôm đến xã Đắk Nhau. Cách nhà nạn nhân khoảng 2 km, bị cáo xuống xe, đi bộ vào lô cao su để thay trang phục, lắp súng, bắn thử kiểm tra độ chính xác, rồi dùng móc câu buộc dây dù kéo giật cúp điện của ngôi nhà.

Chiều tối cùng ngày, khi vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại đang ăn cơm, Tùng đứng từ bìa lô cao su đối diện, cách nhà khoảng 35 m, nổ súng bắn ông Thiên và cháu bé. Sau đó, Tùng vào nhà phá két sắt; nghe tiếng kêu cứu của vợ ông Thiên, bị cáo quay ra bắn tiếp. Lấy được hơn 50 triệu đồng trong két, Tùng nhanh chóng bỏ trốn. Ba ngày sau, hắn bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại căn nhà ở phường Phước Long.