TP.HCM: Nhóm học sinh lớp 9 rủ nhau đi bơi, một cháu ra đi thương tâm vì cứu bạn bị đuối nước
Theo thông tin từ báo Dân Trí, sáng ngày 18/10, một nhóm 14 nam sinh lớp 9 trường THCS Đông Chiêu rủ nhau đi chơi tại hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM, phường Đông Hòa (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) sau đó xảy ra sự việc đau lòng.
Cụ thể, cả nhóm học sinh này rủ nhau xuống hồ trong Đại học Quốc gia TPHCM để tắm. Trong lúc bơi, một nam sinh có dấu hiệu bị đuối sức và kêu cứu, thấy vậy cháu Đ.H.K. đã bơi đến cứu bạn. Tuy nhiên khi đẩy được người bạn vào đến trong bờ, K. bắt đầu đuối sức, sau đó chìm xuống đáy hồ mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Công an TPHCM nhanh chóng huy động người nhái đến hiện trường lặn tìm. Đến 12h cùng ngày, thi thể nam sinh được xấu số được tìm thấy.
Được biết, hồ nước trong Đại học Quốc gia TPHCM rộng hàng chục hecta, đây là những hầm khai thác đá ngày xưa để lại. Theo thời gian, nước đá ngầm và nước mưa tích tụ tạo nên một hồ nước có độ sâu gần 100m.
Mặc dù Đại học Quốc gia TPHCM và phường Đông Hòa thường xuyên tổ chức tuần tra tuyên truyền, gắn biển cấm tắm, cấm lại gần mép hồ, nhưng mỗi năm đều có các vụ đuối nước tại đây.

"Trong thời gian sinh hoạt công dân đầu năm của sinh viên, Trung tâm Quản lý và phát triển Khu đô thị ĐHQG TP. HCM, công an và chính quyền địa phương tổ chức những buổi tuyên truyền về sự nguy hiểm của hồ đá và cách thức bảo vệ tài sản, tính mạng khi vui chơi, học tập ở Làng Đại học", Nguyễn Huy (sinh viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ.