Đời sống

Ghen tuông do vợ bị người khác trêu ghẹo, đối tượng ở An Giang liền chém đứt lìa tay 'tình địch'

Vụ ghen tuông rồi chém "tình địch" đứt lìa tay ở An Giang đã khiến nhiều người dân xung quanh khiếp sợ. 

Theo báo Tiền Phong đưa tin, vào tối 16/10, đối tượng Phạm Thành Công (SN 1985, ngụ xã Tân Hương, Đồng Tháp) sau khi đã nhậu say đã vào phòng trọ của chị T.T.N.Y. (SN 1990, ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) để nói chuyện. Công còn có hành vi chọc ghẹo và nói những lời khiếm nhã với chị Y.

Thấy vậy, chị Y. liền gọi điện cho chồng là Trần Văn Hiền Em (SN 1992, ngụ xã Bình Thạnh Đông, An Giang) để kể lại vụ việc. Sau khi nghe tin từ vợ, Hiền Em tức giận liền mang hung khí đi tìm Công để nói chuyện.

Khi đến xã Tân Hương (Đồng Tháp) Hiền Em gặp Công và đôi bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Hiền Em lấy dao tự chế chém Công đứt lìa bàn tay trái và tiếp tục đâm nhiều nhát vào hông, khiến Công bị thương tích nặng.

Đáng chú ý, sau khi gây án xong Hiền Em rời khỏi hiện trường bỏ mặc nạn nhân. Khi vụ việc được người dân phát hiện, Công mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan Công an cũng có mặt ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp được điều tra và làm rõ. 

Hiện trường vụ việc. 

Trước đó, vào ngày 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt giam Nguyễn Công Kha (SN 1982, trú xã An Dân, huyện Tuy An) để điều tra về hành vi giết người.

Sự việc xảy ra vào sáng 25/1, người dân phát hiện anh Nguyễn Xuân T. (SN 1974, trú xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân), chủ quán ăn và giải khát ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An chết trong tình trạng trên người có nhiều vết thương.

Được biết, Kha là người cho anh T. thuê khoảng đất trước nhà để mở quán, vợ Kha cũng phụ anh T. bán để kiếm thêm thu nhập. Do nghi ngờ vợ và anh T. có mối quan hệ bất chính, nên Kha nảy sinh ý định giết "tình địch". Vào 3h sáng ngày 25/1, Kha cầm rựa đi xuống quán chém liên tiếp nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.