Trong lúc mẹ đi vắng, bé trai 3 tuổi ở Gia Lai bị cha dượng bạo hành, phải nhập viện điều trị. Sau khi sự việc bị phát hiện và trình báo công an, người này đã đến làm việc và khai nhận hành vi của mình.
Theo báo VietNamNet, ngày 28/7, Công an xã Bàu Cạn (tỉnh Gia Lai) phát hành báo cáo sơ bộ về vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn thôn Thăng Hưng Đông. Nạn nhân là cháu N.H.M.K. (sinh năm 2023).
Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 26/7, chị N.T.M.T. (sinh năm 2006) trở về nhà sau khi đi giao hàng. Lúc này, chị bắt gặp người chồng là Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1993, cư trú thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) đang dỗ dành và ôm cháu K. – con riêng của chị T.
Thấy mẹ, cháu K. lập tức chạy đến ôm lấy chị T. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị T. kiểm tra thân thể con và phát hiện nhiều vết thương bất thường xuất hiện ở vùng mặt, cổ.
Khi bị người vợ tra hỏi, Nguyễn Hữu Nam đã thừa nhận việc ra tay đánh cháu K., đồng thời ngỏ lời xin lỗi chị T.
Ngay sau đó, người mẹ lập tức đưa con nhỏ rời khỏi nhà, chuyển về nhà mẹ đẻ tại thôn Tân Lạc. Đồng thời, chị T. đã tìm đến Công an xã Bàu Cạn để trình báo sự việc.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản ghi nhận các dấu vết trên cơ thể cháu K. Công an xã cũng hướng dẫn người mẹ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế khám, điều trị, song song với việc triển khai truy tìm Nguyễn Hữu Nam.
Đến sáng 28/7, nghi phạm Nguyễn Hữu Nam đã có mặt tại trụ sở Công an xã Bàu Cạn để làm việc. Qua đấu tranh, Nam khai nhận đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu K.