Vụ cô gái trẻ bị đánh tử vong bằng mũ bảo hiểm ở TPHCM: Hé lộ lời khai khó tin của gã nhân tình
Một cô gái 22 tuổi ở TPHCM đã tử vong sau khi xảy ra xô xát với bạn trai tại khu nhà trọ. Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc và tạm giữ người liên quan để điều tra.
Theo báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan làm rõ nguyên nhân tử vong của chị H. (22 tuổi, quê Đồng Tháp). Nạn nhân qua đời sau trận ẩu đả kịch liệt với bạn trai ngay tại khu trọ.
Nghi phạm liên quan trực tiếp đến vụ việc là Phú (21 tuổi, quê Bến Tre), người yêu của nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ thanh niên này để lấy lời khai và điều tra hành vi.
Tại đồn công an, Phú thừa nhận bản thân và chị H. đang chung sống như vợ chồng. Căn phòng trọ của hai người nằm trên đường số 5, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An. Sống cùng cặp đôi còn có một bé gái 6 tuổi, con riêng của chị H.
Theo lời khai ban đầu, mâu thuẫn bộc phát giữa hai người vào chiều ngày 14/6. Cuộc tranh cãi nhanh chóng biến thành bạo lực tại khu vực nhà để xe. Cặp nhân tình đã dùng mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau dữ dội.
Sau khi xô xát dừng lại, Phú lấy xe máy chở con riêng của người tình ra ngoài. Trong khi đó, chị H. tự đi bộ quay trở lại phòng trọ một mình. Không ai ngờ đây là mở đầu cho bi kịch.
Đến tối cùng ngày, người thân đến thăm phòng trọ thì phát hiện chị H. đang nằm trên tấm nệm. Nhận thấy cơ thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường, mọi người liền hốt hoảng. Đúng lúc này, Phú cũng vừa quay trở về phòng.
Nhóm người lập tức phối hợp đưa chị H. đến bệnh viện cấp cứu khẩn cấp. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 15/6. Sự việc lập tức được trình báo công an.
Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã áp giải Phú về trụ sở. Lực lượng chức năng TPHCM cũng tiến hành khám nghiệm tử thi, thực nghiệm hiện trường để làm sáng tỏ vụ án nghiêm trọng này.