Đời sống

Iran tuyên bố bắn hạ máy bay Mỹ tại Iraq, quân đội Mỹ lên tiếng tiết lộ điều bất ngờ

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang tột độ khi Iran và các nhóm vũ trang tuyên bố đã bắn rơi máy bay Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ tại miền Tây Iraq. Trong khi Lầu Năm Góc nỗ lực cứu hộ, những thông tin trái chiều về nguyên nhân thảm kịch đang gây rúng động dư luận.

Theo AI Jazeera, vụ việc máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker của quân đội Mỹ gặp nạn tại miền Tây Iraq đang trở thành tâm điểm đối đầu thông tin giữa các bên. Ngày 13/3, Sở chỉ huy Khatam al-Anbia thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự cố này.

Theo đại diện Sở chỉ huy Khatam al-Anbia, chiếc máy bay tiếp liệu khổng lồ của Mỹ rơi do trúng hỏa lực phòng không. Cụ thể, nhóm Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq – một liên minh vũ trang được Tehran hậu thuẫn – đã trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Nhóm này khẳng định trên kênh Telegram rằng các tay súng đã sử dụng hệ thống phòng không để nhắm mục tiêu chính xác vào chiếc Boeing KC-135.

Về thương vong, phía Iran và các nguồn tin khu vực cho biết hậu quả rất thảm khốc. Người phát ngôn Sở chỉ huy Khatam al-Anbia xác nhận: “Các hệ thống phòng không của nhóm Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã bắn trúng một máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ ở miền Tây Iraq và máy bay này đã rơi. Toàn bộ nhân sự trên máy bay đã thiệt mạng”.

may-bay-my
Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Mỹ (Ảnh: USAF).

Các dữ kiện từ Al Jazeera và truyền thông Israel bổ sung rằng phi hành đoàn gồm 3 người trên chiếc Stratotanker đều không sống sót. Trong khi đó, một chiếc máy bay tiếp dầu thứ hai cùng phi đội đã may mắn thoát nạn và hạ cánh an toàn xuống sân bay Ben Gurion của Israel.

Trái ngược với tuyên bố từ phía Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) dù xác nhận việc mất máy bay nhưng bác bỏ giả thuyết bị tấn công. Thông cáo từ CENTCOM nêu rõ: “Chúng tôi đã nắm được thông tin về việc một máy bay tiếp nhiên liệu trên không Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ bị rơi. Vụ việc đã xảy ra trong không phận thân thiện trong khuôn khổ Chiến dịch Cuồng nộ, và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành”.

Phía Mỹ nhấn mạnh sự cố không xuất phát từ hỏa lực đối phương hay tình huống bắn nhầm từ đồng minh. Hiện tại, quy mô chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn được Lầu Năm Góc giữ kín. Tuy nhiên, các nguồn tin dân quân địa phương tiết lộ đặc nhiệm Mỹ cùng ít nhất 2 trực thăng Boeing CH-47 Chinook đang rà soát hiện trường, kèm theo một số video chưa kiểm chứng về hoạt động này.

Đáng chú ý, đây là tổn thất máy bay thứ tư của Washington chỉ trong vòng 14 ngày kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích Iran. Trước đó một tuần, 3 chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle cũng đã rơi tại Kuwait do hỏa lực nhầm, nhưng may mắn toàn bộ 6 phi công đều nhảy dù an toàn. Trái lại, vụ việc Boeing KC-135 lần này tại Iraq đang để lại nhiều nghi vấn về mức độ an toàn của không quân Mỹ trong khu vực.