Hai nữ sinh lớp 8 bị ‘bắt vợ’ bất ngờ quay lại trường, hé lộ thành tích học tập gây ngỡ ngàng
Sau thời gian nghỉ học vì bị tổ chức ‘bắt vợ’ theo tập tục địa phương, hai nữ sinh lớp 8 tại xã Na Loi (Nghệ An) đã đồng ý trở lại lớp khi gia đình cam kết và nhà trường kiên trì vận động.
Theo báo Dân trí, sáng ngày 2/3, lãnh đạo Trường PTDTBT THCS Na Loi xác nhận đơn vị đang hoàn tất các thủ tục phối hợp cùng gia đình để đón hai học sinh lớp 8 trở lại lớp. Sau nỗ lực vận động không ngừng nghỉ, gia đình các em đã cam kết đưa con em đến trường vào ngày 3/3 tới.
Sự việc bắt đầu khi em L.H.A. (lớp 8A) và L.H.D. (lớp 8B), cùng trú tại bản Noọng Hán, đột ngột nghỉ học ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nguyên nhân được xác định do các em bị tổ chức “bắt vợ” theo tập tục địa phương khi chưa đủ tuổi kết hôn.
Ngay khi nắm bắt thông tin, Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở. Đoàn công tác liên tục tuyên truyền về hệ lụy của nạn tảo hôn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đối với tương lai trẻ em vùng cao.
Ông Nguyễn Tân Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Gia đình cả hai đều cam kết sẽ cho các em trở lại lớp vào ngày mai (3/3). Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ để các em ổn định tâm lý và việc học”.
Đáng chú ý, cả hai nữ sinh đều được đánh giá là những học sinh có ý thức học tập tốt. Riêng em L.H.A. là lớp trưởng gương mẫu, có học lực và hạnh kiểm ổn định dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mẹ ly hôn và phải ở với ông bà.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết vụ việc. Cơ quan chức năng nhận định đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng tảo hôn đang đe dọa quyền được học tập của học sinh dân tộc thiểu số.
Để chấn chỉnh tình trạng tảo hôn, trong thời gian tới, ngành giáo dục địa phương cam kết đẩy mạnh truyền thông, phối hợp cùng các cấp chính quyền để ngăn chặn triệt để hủ tục. Mục tiêu cốt lõi là bảo vệ học trò, nâng cao chất lượng giáo dục và giữ chân các em tại trường học.