Người đàn ông bị cuốn xuống cống tử vong khi đang vớt rác: Gia cảnh khiến nhiều người nghẹn lòng
Mưa lớn bất ngờ tại Đắk Lắk khiến nước dâng cao, rác chắn kín miệng cống. Trong lúc khơi thông dòng chảy trước nhà trọ, một người đàn ông không may bị cuốn xuống cống và tử vong.
Theo báo Dân trí, sáng 2/3, lãnh đạo UBND phường Thành Nhất (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận một vụ tai nạn do thiên tai vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Văn H. (sinh năm 1981), hiện đang tạm trú tại đường Triệu Quang Phục.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 1/3, khi khu vực này đón nhận một trận mưa lớn dữ dội. Nước từ các ngả đổ dồn về khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Sau giờ làm việc trở về nhà trọ, ông H. phát hiện rác thải bít kín miệng cống gây ứ đọng nước.
Với ý định giúp nước thoát nhanh hơn, ông H. đã ra trước nhà để khơi thông dòng chảy. Tuy nhiên, trong lúc đang dọn rác, dòng nước xiết đã bất ngờ cuốn trôi người đàn ông này xuống lòng cống sâu. Nạn nhân bị đẩy đi một quãng đường dài khoảng 200m.
Ngay khi phát hiện sự cố, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, dùng máy múc phá nắp cống để tìm kiếm. Sau nỗ lực cứu hộ, nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các bác sĩ xác nhận ông đã qua khỏi.
Gia cảnh của ông H. thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vợ chồng ông đang phải thuê trọ để mưu sinh qua ngày. Trước nỗi đau quá lớn, nhiều nhà hảo tâm và hàng xóm đã chung tay hỗ trợ tiền mặt, gạo và quan tài để gia đình lo hậu sự.
Thông thường, mùa mưa tại Đắk Lắk bắt đầu từ tháng 5. Tuy nhiên, những ngày qua thời tiết diễn biến thất thường với nhiều trận mưa lớn bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và đô thị khó lường cho người dân trong khu vực.