Vợ sắp cưới đột tử trước hôn lễ, chú rể làm một việc trên xe tang khiến triệu người khóc nghẹn
Một đám cưới chưa kịp diễn ra đã hóa thành lễ tiễn đưa. Câu chuyện chú rể ở Thanh Hóa đặt ảnh cưới lên xe tang cô dâu qua đời trước ngày cưới khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn lòng.
Những ngày gần đây, câu chuyện về cặp đôi trẻ ở Huế và Thanh Hóa thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Cô dâu Hồ Thị Hiếu (SN 2002, trú TP Huế) qua đời khi lễ cưới chỉ còn tính bằng ngày, để lại nỗi đau sâu sắc cho chú rể Bùi Trí Cường (SN 2002, trú Thanh Hóa).
Theo chia sẻ từ người trong cuộc, Hiếu và Cường đang chuẩn bị cho hôn lễ sau thời gian yêu xa. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ ập đến trước ngày cưới chưa đầy nửa tháng, khiến mọi dự định tương lai khép lại trong dang dở.
Trong ngày tiễn đưa người yêu về nơi an nghỉ cuối cùng, Cường quyết định đặt chính bức ảnh cưới của Hiếu lên xe hoa tang. Hành động này được anh xem như cách hoàn tất một nghi lễ chưa kịp diễn ra, tiễn biệt người con gái sắp trở thành vợ mình bằng tất cả sự trân trọng.
Thông tin từ Báo Điện tử VTC News, anh Bùi Trí Cường cho biết hai người quen nhau từ năm 2020 thông qua một tựa game trực tuyến. Từ những lần chơi chung, cả hai dần trở nên thân thiết rồi nảy sinh tình cảm.
Đến tháng 7/2024, Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc theo diện xuất khẩu lao động. Dù xa cách, hai người vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Ngày 19/3/2025, cặp đôi chính thức xác định mối quan hệ và hướng tới hôn nhân.
Sau thời gian tìm hiểu, hai bên gia đình thống nhất tổ chức lễ nạp tài vào ngày 24/1 và lễ cưới vào ngày 28/1 tại biển Hải Tiến (Thanh Hóa). Mọi khâu chuẩn bị gần như đã hoàn tất thì tai họa bất ngờ xảy ra.
Anh Cường kể lại: "Khoảng 4h45 sáng 5/1, Hiếu bất ngờ sốt cao, người nóng ran. Khi đó, Hiếu đang nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng tình trạng đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh. Bác sĩ nỗ lực ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng cô ấy không qua khỏi...".
Trước đó, vào tháng 5/2025, chị Hiếu được phát hiện mắc bệnh nhưng ban đầu chỉ chẩn đoán là bệnh khớp. Phải đến khi bệnh biến chứng nặng dẫn đến tử vong, gia đình mới biết chính xác chị mắc Lupus ban đỏ – một loại bệnh tự miễn nguy hiểm.
Căn bệnh khiến sức khỏe chị Hiếu trồi sụt thất thường, có lúc khỏe mạnh nhưng cũng có khi yếu đến mức không thể đi lại. Dù vậy, chị luôn giữ tinh thần lạc quan và hy vọng bình phục để kịp làm lễ cưới cùng người thương.
Sự ra đi đột ngột của chị Hiếu để lại nỗi dằn vặt khôn nguôi cho người ở lại. Anh Cường chia sẻ trong sự hối tiếc muộn màng: "Vì lo kiếm tiền cho gia đình và cho vợ sắp cưới, tôi cố ở lại làm thêm. Nếu quay lại được, tôi ước được về sớm hơn để ở bên cô ấy nhiều hơn".