Đời sống

Lời khai ớn lạnh của người phụ nữ cuồng ghen, đâm bạn trai tử vong ở TPHCM

Nghi ngờ bạn trai đang ở cùng người phụ nữ khác trong quán karaoke, Trương Thanh Minh đã mang theo dao nhọn để ‘kiểm tra’. Cơn ghen mù quáng không chỉ tước đoạt mạng sống của nạn nhân mà còn khiến bị cáo đối mặt với bản án 18 năm tù giam.

Theo báo Dân trí, ngày 15/1, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Thanh Minh (44 tuổi, ngụ TP.HCM). Với hành vi dùng hung khí nguy hiểm sát hại bạn trai, hội đồng xét xử đã chính thức tuyên phạt bị cáo mức án 18 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, Trương Thanh Minh và ông L.M.S có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, trong suốt thời gian gắn bó, Minh thường xuyên nảy sinh nghi ngờ bạn trai có người khác. Những cơn ghen tuông vô cớ liên tục lặp lại, khiến mối quan hệ giữa hai người luôn rơi vào trạng thái căng thẳng và thiếu tin tưởng lẫn nhau.

bi-cao-truong-thanh-minh-dam-ban-trai-o-tphcm
Bị cáo Trương Thanh Minh tại tòa. Ảnh Báo Người Lao Động.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra vào khuya ngày 2/10/2024. Khi đang ở nhà tại phường Hiệp Bình Phước (cũ), Minh gọi điện hỏi thăm vị trí của ông S. Sau khi nhận được định vị bạn trai đang đi nhậu cùng bạn bè tại khu vực đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12 cũ), Minh lập tức nảy sinh ý định đi kiểm chứng thực tế.

Nghi ngờ ông S. đang ở trong phòng hát với người phụ nữ khác tại quán "Karaoke B.", Minh đã xuống bếp lấy một con dao nhọn dài khoảng 21 cm. Bị cáo giấu hung khí vào thắt lưng rồi trực tiếp điều khiển xe máy đến địa điểm trên. Mục đích của Minh lúc này là để "kiểm tra" sự chung thủy của người yêu.

Tại quán karaoke, cuộc gặp gỡ nhanh chóng biến thành vụ xô xát dữ dội. Trong cơn giận dữ, Minh rút dao đâm nhiều nhát vào người ông S. Dù nhân viên quán karaoke đã nỗ lực can ngăn, bị cáo vẫn tỏ ra hung hãn, đuổi theo và đâm thêm một nhát vào ngực phải của nạn nhân trước khi rời khỏi hiện trường.

bi-cao-truong-thanh-minh-dam-ban-trai
Bị cáo Minh tại phiên tòa xét xử. Ảnh Xuân Duy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông S. đã qua đời vào ngày 18/10/2024 sau 17 ngày điều trị tích cực. Hành vi truy sát quyết liệt của bị cáo đã trực tiếp dẫn đến hậu quả chết người, gây rúng động dư luận tại khu vực xảy ra án mạng.

Tại phiên tòa, bị cáo Minh liên tục khóc nấc và bày tỏ sự hối hận muộn màng. Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng khẳng định bản thân không có chủ đích sát hại người yêu. Minh phân trần rằng bi kịch xảy ra chỉ vì "quá ghen tuông dẫn đến không kiềm chế được sự nóng giận nhất thời".

Về trách nhiệm bồi thường, Minh đã chủ động chi trả 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để hỗ trợ viện phí và mai táng. Đại diện phía bị hại đã nhận đủ số tiền và không yêu cầu thêm. Dù có tình tiết giảm nhẹ, nhưng xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, Tòa án vẫn tuyên mức án nghiêm khắc để răn đe.