Đời sống

Hy hữu: Quên check email suốt 6 năm, nam thanh niên bỏ lỡ thư trúng tuyển Harvard

Một nhạc sĩ 23 tuổi vừa gây bão mạng xã hội khi tiết lộ sự thật anh vốn đã trúng tuyển Đại học Harvard danh giá từ 6 năm trước. Tuy nhiên, chỉ vì một sơ suất nhỏ trong việc kiểm tra email, cơ hội thay đổi cuộc đời đã bị bỏ lỡ đầy nuối tiếc.

Hyosang, một nhạc sĩ trẻ 23 tuổi, vừa trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời khi dọn dẹp hòm thư điện tử cũ vào tháng trước. Anh bàng hoàng phát hiện một email từ Đại học Harvard gửi đến từ năm 2019. Đây chính là bức thư thông báo anh đã trúng tuyển, nhưng nó đã nằm im lìm suốt hơn nửa thập kỷ mà không được phản hồi.

Nguồn tin từ báo VnExpress cho biết, anh sinh ra tại Hàn Quốc và đang định cư tại Mỹ, từng là học sinh xuất sắc tại trường Trung học North Gwinnett. Với tinh thần cầu tiến và tính cạnh tranh cao trong học tập, anh sớm vươn lên dẫn đầu toàn khóa ngay từ năm lớp 10. Mục tiêu lớn nhất của anh từ năm lớp 5 luôn là tấm vé bước chân vào ngôi trường Harvard danh giá.

Dựa trên năng lực cá nhân, Hyosang đặt kỳ vọng lớn vào nhóm các trường Ivy League. Năm lớp 11, anh bắt đầu nộp đơn và đủ điều kiện nhận học bổng toàn phần Questbridge nếu trúng tuyển. Tuy nhiên, trong đợt công bố đầu tiên, nam sinh này chỉ rơi vào danh sách chờ của tất cả các trường thành viên, khiến anh vô cùng thất vọng và hụt hẫng.

nam-sinh-bo-lo-co-hoi-vao-harvard-vi-quen-check-email
Nam sinh phát hiện mình đã bỏ lỡ thư báo trúng tuyển của Đại học Harvard. Ảnh: Tạp chí Tri thức.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn đó, Hyosang chia sẻ: “Là người đã nỗ lực suốt vì mục tiêu này, danh sách chờ khiến tôi cảm thấy như cả cuộc đời mình đã bị từ chối”. Nỗi tự ti càng lớn dần khi anh chứng kiến những người bạn có thứ hạng thấp hơn trong khối lần lượt đỗ vào các trường đại học danh tiếng như Yale, Princeton hay chính ngôi trường Harvard anh mơ ước.

Dù đã nỗ lực gửi thư bày tỏ nguyện vọng và liên tục kiểm tra cổng thông tin tuyển sinh, Hyosang vẫn không nhận được hồi âm sau ngày công bố cuối cùng. Nghĩ rằng bản thân đã thực sự thất bại, anh chấp nhận từ bỏ giấc mơ Ivy League để theo học chuyên ngành Âm nhạc tại Đại học California-Berkeley, rồi dần trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Mãi đến 6 năm sau, sự thật mới được phơi bày qua một email cũ yêu cầu xác nhận nhập học. Phát hiện muộn màng khiến chàng trai trẻ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tức giận vì đánh mất cơ hội đến buồn bã khi nghĩ về một ngã rẽ cuộc đời khác. Tuy nhiên, sau cùng, anh cảm thấy tự hào và có chút buồn cười về tình huống hy hữu này.

Dù biết việc mở email sau 6 năm không thể thay đổi thực tại, Hyosang vẫn quyết định công khai câu chuyện để giải tỏa tâm lý. Anh hài hước tâm sự: “Tôi chỉ muốn kể câu chuyện này bởi vì nếu tôi là người duy nhất trên thế giới biết câu chuyện, tôi sẽ buồn lắm”.

Bài đăng của anh nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt quan tâm. Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời động viên và cho rằng đây chính là duyên số. Nhiều người nhận định, nếu nhập học Harvard năm đó, có lẽ thế giới đã không có một nhạc sĩ Hyosang như hiện tại.