Tỷ phú 79 tuổi gây sốc với loạt tiêu chí kén vợ khác thường: Cấm cung Bọ Cạp, biết lái trực thăng
Một Nam tước 79 tuổi tại Anh đang thu hút sự chú ý khi công khai tìm vợ với loạt tiêu chí khác thường, từ tuổi tác, cung hoàng đạo đến kỹ năng lái trực thăng, tất cả nhằm mục tiêu sinh con trai nối dõi.
Theo Đời sống & Pháp luật, nhân vật thuộc giới quý tộc Anh đang trở thành tâm điểm dư luận quốc tế vì cách tìm bạn đời đầy khác lạ. Đó là ngài Benjamin Slade, 79 tuổi, Nam tước thứ 7 của Mountsel, doanh nhân gắn liền với điền trang lịch sử Maunsel House.
Theo thông tin được đăng tải, ông Slade công khai mong muốn kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn mình khoảng 30–40 tuổi. Mục tiêu ông nhấn mạnh nhiều năm qua là có con trai để thừa kế khối tài sản và danh vị của gia đình.
Điều gây chú ý không chỉ nằm ở độ chênh lệch tuổi tác, mà còn ở danh sách tiêu chí tuyển chọn bạn đời hiếm gặp. Ứng viên phải dưới 40 tuổi, không thuộc cung hoàng đạo Bọ Cạp và có thói quen đọc báo The Guardian. Ngoài ra, ông Slade ưu tiên phụ nữ đến từ một quốc gia có tên bắt đầu bằng chữ “I”, hoặc tối thiểu quốc kỳ mang màu xanh lá cây.
Bên cạnh các yêu cầu về xuất thân, vị Nam tước này còn đề cao những kỹ năng chuyên môn đặc biệt. Những phụ nữ có bằng lái máy bay trực thăng hoặc am hiểu sâu sắc về luật pháp sẽ được đánh giá cao hơn. Ngài Slade khẳng định sẵn sàng chấp nhận một người phụ nữ đã có con riêng, miễn là họ vẫn còn trong độ tuổi sinh nở để thực hiện mục tiêu nối dõi.
Về mặt tài chính, người phụ nữ mới của dinh thự Maunsel House sẽ nhận khoản sinh hoạt phí 50.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,6 tỷ đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, do tình hình dòng tiền cá nhân không mấy khả quan, ông Slade mong muốn đối phương cũng có tiềm lực tài chính. "Có một chút vốn riêng và thu nhập sẽ rất hữu ích. Nếu có một gia tài lớn thì càng tốt!", ông viết rõ.
Hiện tại, vị Nam tước đang tiến hành đàm phán để bán điền trang cổ kính mà gia đình ông đã sở hữu từ năm 1772. Đối tác tiềm năng là một tập đoàn khách sạn hạng sang. Trước đó, nguồn thu từ việc cho thuê điền trang tổ chức đám cưới đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, khiến vị tỷ phú này phải tìm hướng đi mới để cứu vãn tài chính gia đình.
Ngài Slade chia sẻ, ông đã chuẩn bị sẵn phương án y khoa bằng cách đông lạnh tinh trùng để chủ động sinh con ngay khi tìm được bạn đời. Ông thừa nhận quá trình này đã kéo dài rất lâu: "Chúng tôi đã cố gắng từ năm 2008". Trong quá khứ, ông từng gây sốc với quan điểm thực dụng khi ví von: "Nếu muốn một chiếc xe mới, thì sẽ có một chiếc xe mới".
Đời tư của vị tỷ phú này cũng đầy rẫy thăng trầm. Ông từng ly hôn bà Pauline Myburgh vào năm 1991 vì không thể chung sống với đàn mèo 17 con của vợ. Sau đó, dù nỗ lực tìm kiếm qua nhiều kênh từ báo chí đến chương trình truyền hình, ông vẫn chưa tìm được người bạn đời gắn bó lâu dài để thực hiện ước mơ có người thừa kế nam giới.
Năm 2021, ngài Slade đã có một con gái với nhà thơ Sahara Sunday Spain bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, mối quan hệ này không dẫn đến hôn nhân và hiện ông không còn giữ liên lạc với con gái mình. Phản ứng trước nỗ lực tìm vợ mới của ông, cô Spain nói: "Thật không thể tin nổi sau tất cả những gì đã xảy ra, ông ta vẫn còn nói về việc muốn có thêm con”.