Lễ cầu siêu kỳ lạ cho hàng triệu con gián, muỗi tại Nhật Bản: Hé lộ triết lý gây sốc
Một công ty sản xuất thuốc trừ sâu hàng đầu Nhật Bản đều đặn tổ chức lễ cầu siêu cho gián, muỗi và bọ chét bị tiêu diệt trong nghiên cứu. Nghi lễ kéo dài hơn 40 năm này đang gây nhiều tranh luận trái chiều trong dư luận.
Theo báo Dân Việt, hình ảnh một công ty chuyên sản xuất thuốc trừ sâu tổ chức lễ cầu siêu cho côn trùng nghe có vẻ nghịch lý, song đó lại là hoạt động thường niên của Earth Corporation – doanh nghiệp lâu đời tại Nhật Bản. Nghi lễ được duy trì suốt hơn bốn thập kỷ và vẫn tiếp tục đến nay.
Trong năm nay, có khoảng 100 nhân viên của Earth Corporation đã tập trung tại chùa Myodoji, tỉnh Hyogo, miền nam Nhật Bản để tham dự buổi lễ tưởng niệm đặc biệt. Theo Đài Truyền hình Asahi Broadcasting, đây là truyền thống được công ty tổ chức đều đặn từ giữa những năm 1980.
Dữ liệu từ truyền thông Nhật Bản cho biết, Earth Corporation được thành lập từ năm 1892 tại Osaka. Hiện tại, cơ sở nghiên cứu của doanh nghiệp đang nuôi dưỡng quy mô lớn với hơn 1 triệu con gián cùng 100 triệu con bọ chét và nhiều loài khác để phục vụ công tác kiểm định thuốc.
Trong không gian trang nghiêm, hình ảnh các mẫu côn trùng như muỗi, gián, bọ chét được đặt trang trọng trước bàn thờ Phật. Các nhân viên lần lượt dâng hương, cầu nguyện cho linh hồn những sinh vật đã góp phần vào quy trình phát triển sản phẩm được yên nghỉ.
Hoạt động này không phải bộc phát mà là truyền thống được duy trì hơn 40 năm, bắt đầu từ giữa thập niên 1980. Dù danh tính người khởi xướng không được tiết lộ, nghi lễ đã trở thành một phần văn hóa không thể thiếu của doanh nghiệp hàng đầu về thuốc trừ sâu này.
Để đảm bảo tính hiệu quả và độ chính xác của sản phẩm, các loại côn trùng đều phải đối mặt với cái chết trong phòng thí nghiệm. Công ty tổ chức lễ cầu siêu nhằm chứng minh sự ra đi của chúng không vô nghĩa, đồng thời thể hiện thái độ trân trọng đối với sự sống.
Ông Tomohiro Kobori, Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển, chia sẻ: “Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi suy ngẫm về côn trùng và bày tỏ lòng biết ơn”. Buổi lễ kéo dài một giờ đồng hồ với các phần tụng kinh và thuyết giảng từ nhà sư.
Dù các đối tượng thí nghiệm chưa từng gây hại trực tiếp cho con người, nhiều nhân viên ban đầu vẫn cảm thấy nghi lễ này khá khó xử. Tuy nhiên, qua thời gian, họ dần thấu hiểu ý nghĩa sâu xa đằng sau bầu không khí trang nghiêm tại chùa Myodoji.
Bà Mika Kawaguchi, một nhân viên tại đây, cho rằng sự kiện đã thay đổi nhãn quan của các nhà nghiên cứu. Bà nhấn mạnh: "Côn trùng đã giúp chúng tôi phát triển những sản phẩm cứu sống con người và hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi các bệnh do chúng lây truyền".
Đồng quan điểm, ông Takayuki Nagamatsu khẳng định việc tưởng niệm là điều tự nhiên đối với những người làm việc cùng động vật thí nghiệm. Theo ông, dù bị coi là nhỏ bé, mỗi con côn trùng vẫn là một sinh mạng cần được tôn trọng trong quá trình làm nghề.
Triết lý này còn được cụ thể hóa trong mục tiêu "sống hài hòa với sự sống và cùng tồn tại trên trái đất" đăng tải trên website công ty. Thậm chí, doanh nghiệp đã đổi tên danh mục "thuốc diệt côn trùng" thành "sản phẩm chăm sóc côn trùng" để tập trung vào việc bảo vệ.
Dù vậy, hoạt động này vẫn gây nên những luồng tranh luận trái chiều trên không gian mạng. Một số ý kiến bày tỏ sự tôn trọng vì tư duy coi trọng sự sống, trong khi số khác cho rằng không cần thiết phải tưởng niệm các loài gây hại cho con người.