Trường vùng biên ở Đắk Lắk ‘đứng ngồi không yên’ vì dự án Nuôi em đóng băng tài khoản
Hàng trăm học sinh dân tộc ở huyện Ea Súp (Đắk Lắk) có nguy cơ thiếu bữa ăn bán trú sau khi dự án Nuôi Em tạm đóng băng tài khoản. Các trường phụ thuộc nguồn hỗ trợ hiện đang nợ tiền thực phẩm ba tháng 'không biết lấy gì để trả nợ'.
Theo báo Dân trí đưa tin, hàng trăm học sinh thuộc diện đặc biệt khó khăn ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang đối diện nguy cơ thiếu bữa bán trú sau khi dự án Nuôi Em bất ngờ đóng băng tài khoản. Nhiều trường phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hỗ trợ này, hiện lâm vào cảnh nợ tiền thực phẩm nhưng chưa biết khi nào được thanh toán.
Trường Tiểu học Cư M’lan có hơn 900 học sinh, trong đó hơn 170 em được nhận hỗ trợ suất ăn từ Nuôi Em nhiều năm qua. Đây là nguồn chi trả 8.500 đồng cho mỗi suất ăn, góp phần duy trì bếp ăn bán trú và giảm gánh nặng đáng kể cho phụ huynh vùng biên.
Hiệu trưởng Trần Thị Thủy cho biết đa số học sinh nội trú là trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc diện di cư tự do, gia đình nghèo và sống cách trường 15–25 km. Bà cho rằng nguồn lực từ Nuôi Em giúp nhà trường duy trì bữa ăn đủ dinh dưỡng và ổn định hoạt động nội trú.
Bà nói: “Dự án Nuôi em đã hỗ trợ các học sinh rất nhiều, nếu không có sự hỗ trợ này, nhà trường rất khó duy trì hoạt động nội trú”.
Theo bà Thủy, trước đây người sáng lập Hoàng Hoa Trung từng đến khảo sát và hỗ trợ xây dựng 12 phòng nội trú cùng bếp ăn cho trường. Việc tạm ngừng tài khoản gần đây khiến bà lo lắng. Bà chia sẻ: “Tôi cũng đọc trên báo chí và mạng xã hội thấy dự án này đang có lùm xùm… Nếu dự án dừng hẳn, tôi không biết làm thế nào để lo cho các em ăn bán trú, an tâm học tập”.
Hiện nhà trường chưa nhận được tiền thanh toán của 3 tháng (9, 10, 11) theo hợp đồng vốn quy định chi trả sau mỗi hai tháng tổ chức bữa ăn. Đại diện dự án thông báo tài khoản đang tạm ngưng chờ xử lý. Bà Thủy nói: “Nếu không có tiền, thực sự nhà trường không biết lấy gì để trả” khi bếp ăn đang nợ các đầu mối cung ứng thực phẩm.
Tại Trường THCS Ea Lê, 62 học sinh khó khăn cũng được Nuôi Em hỗ trợ suốt 4 năm qua. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Tuấn cho biết ông Hoàng Hoa Trung từng trực tiếp xác minh các trường hợp trước khi tài trợ.
Ông nói: “Tôi không biết dự án 'Nuôi em' ở các trường khác ra sao nhưng ở trường tôi việc tài trợ rất đều đặn”.
Phó Hiệu trưởng Ea Lê cho biết thêm, trước khi có sự hỗ trợ từ dự án, khẩu phần ăn của nhiều học sinh chỉ có cá khô và mì tôm. Ông bày tỏ mong muốn: "Các học sinh của trường được dự án giúp đỡ rất nhiều, nhà trường mong dự án sẽ tiếp tục hoạt động để hỗ trợ các học sinh vùng biên giới".
Ngoài Ea Súp, dự án "Nuôi em" còn tài trợ cho một số trường học khác tại huyện Krông Búk, thị xã Buôn Hồ (cũ) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo xã Ea Súp cho biết, đơn vị đã yêu cầu một số trường học trên địa bàn được dự án hỗ trợ báo cáo tình hình thực tiễn để địa phương nắm bắt cụ thể, chính xác các nội dung liên quan.