Tây Ninh: Cướp túi xách tưởng trúng lớn, nam thanh niên choáng váng khi biết sự thật
Vụ cướp ở Tây Ninh xuất hiện tình tiết bất ngờ khi nghi phạm mang số vàng chiếm đoạt đi bán nhưng bị phát hiện là giả, dẫn đến màn phi tang và bỏ trốn trước khi bị bắt.
Theo báo Người Lao động, Công an tỉnh Tây Ninh ngày 12/12 đã khởi tố vụ án cướp tài sản liên quan nghi phạm Nguyễn Văn Tạo, 34 tuổi, trú tại thị xã Gò Dầu. Quyết định được đưa ra nhằm tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của người này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 3/12, bà T.A, 40 tuổi, đang nằm võng trước hiên nhà ở phường Trảng Bàng, bên cạnh là túi xách chứa nhiều tài sản.
Một người đàn ông lạ mặt bất ngờ tiếp cận, dùng dao khống chế bà A. rồi cướp toàn bộ túi xách. Sau khi gây án, đối tượng rời khỏi hiện trường.
Từ các dấu vết thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét. Đến 9 giờ ngày 6/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Văn Tạo.
Làm việc với cơ quan điều tra, Tạo khai thiếu nợ và cần tiền tiêu xài nên chuẩn bị hung khí, điều khiển xe chạy quanh phường Trảng Bàng để tìm người sơ hở nhằm cướp tài sản.
Khi đi ngang nhà bà A., thấy khu vực vắng người, Tạo dừng xe, dùng dao khống chế nạn nhân và lấy túi xách. Về phòng trọ, Tạo phát hiện bên trong có 1,5 triệu đồng, 110 USD, cùng một số trang sức vàng và bạch kim.
Nghi phạm sau đó mang số trang sức này đi bán nhưng bị phát hiện là vàng giả. Lo sợ bị lộ, Tạo ném bỏ toàn bộ rồi bỏ trốn cho đến khi bị bắt.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.