Đời sống

Hai ngư dân Lý Sơn nhận Huân chương Dũng cảm sau 48 giờ lênh đênh cứu người

Hai công dân Lý Sơn vừa được Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm sau khi trôi dạt 48 giờ trong bão Kalmaegi vì lao xuống biển cứu một người đàn ông tự tử.

Theo báo Dân trí, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định trao Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh, hai người dân đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi, vì đã bất chấp bão Kalmaegi để cứu người.

Trước đó, ngày 6/11, ông D.Q.C, sinh năm 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn, nhảy xuống biển tự tử trong điều kiện gió mạnh và sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi. Ngay khi phát hiện, ông Quang và ông Sanh lập tức lao xuống biển để hỗ trợ nạn nhân.

ngu-dan-troi-dat-vung-bien-gia-lai-nhan-huan-chuong-dung-cam
Ông Lê Văn Sanh được phát hiện trôi dạt trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý (Ảnh: Nguyễn Linh).

Hai người đã dùng thúng câu tiếp cận ông C. Tuy nhiên, biển động dữ dội khiến phương tiện bị cuốn trôi, kéo theo cả ba người mất dấu.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương huy động nhiều tàu thuyền tìm kiếm nhưng không có kết quả. Bộ Quốc phòng sau đó điều trực thăng tham gia nhưng vẫn không phát hiện được tung tích.

Sau 48 giờ lênh đênh, ngày 8/11, một tàu chở hàng và tàu cá đã phát hiện, đưa cả ba người lên tàu an toàn tại vùng biển cách Lý Sơn khoảng 40-50 hải lý.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, việc vinh danh được thực hiện ngày 10/12 nhằm ghi nhận hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13).