Đời sống

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lập kỷ lục gùi đạn dược, tạo chiến công để đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lập kỷ lục gùi đạn dược, tạo chiến công để đời

Ông Hồ A Nun (sinh năm 1944), là em trai ruột của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Hồ Kan Lịch và là cháu của Anh hùng LLLVTND Hồ Đức Vai. Ông là 1 trong 3 anh em họ Hồ người dân tộc Pako được ghi vào “Guiness lịch sử” gùi đạn dược, lương thực cho chiến trường.

img-20230913-183715-1

Ông Hồ A Nun đã bắt đầu tham gia cách mạng khi mới 11 tuổi, khi ấy ông xung phong làm chú bé liên lạc. Đến năm 14 tuổi, ông đã tham gia vận chuyển hàng ở tuyến đường A Lưới. Tháng 7/1961, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyển hàng từ tuyến đường Quảng Trị vào Quảng Nam, đồng chí xung phong ở lại tuyến vận tải Khu 5 tiếp tục tham gia gùi, thồ hàng vào chiến trường. Trong vòng 8 năm từ (1961 – 1969) ông Hồ A Nun đã gùi 179 tấn vũ khí (tương đương 1 đoàn xe chiến lược) lương thực, đạn dược. Trong chiến dịch năm 1968, có  có lúc ông gùi đến 192kg trên núi đồi gồm 4 đầu đạn trên 100kg, súng, bom, mìn, lương thực…Ông đi quãng đường 30km và phải mất hơn 1 ngày mới đến chiến trường nơi tiếp nhận mà không rơi 1 viên đạn. Việc làm phi thường của ông khi ấy đã được báo chí trong và ngoài nước xướng danh, ca ngợi.

ho-a-nun

Với những chiến công đó, năm 1969, ông Hồ A Nun được phong Anh hùng LLVTND. Sau khi đất nước hòa bình, ông Hồ A Nun đã cùng vợ con làm trang trại trồng cà phê, hoa quả, nuôi bò, nuôi heo. Sáng ngày 13/9/2023 vừa qua, ông Hồ A Nun đã qua đời do tuổi già sức yếu, hưởng thọ 79 tuổi (60 năm tuổi Đảng). Theo Ban tổ chức lễ tang (Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện A Lưới), lễ viếng Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ A Nun sẽ được tổ chức từ 9 giờ ngày 14/9 tại Thôn Lê Lộc 2, xã Hồng Bắc. Lễ truy điệu được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 15/9. Lễ di quan được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 15/9 sau đó an táng tại nghĩa trang xã Hồng Bắc, huyện A Lưới.

 

Cặp chị em duy nhất Việt Nam cùng được phong Anh hùng LLVTND, làm rạng danh đất nước

Trường hợp của hai chị em này được đánh giá là đặc biệt hiếm có ở Việt Nam. Họ cùng trưởng thành từ ngành công an và cùng nhận được danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).