Khám phá mới

Bí ẩn về loài sâu là ác mộng của nhiều người, có thể giết chết người mà không cần cắn

Bí ẩn về loài sâu là ác mộng của nhiều người, có thể giết chết người mà không cần cắn

Loài sâu này được tiết lộ có thể phun ra 1 loại chất độc màu vàng gây chết người ngay lập tức mà không cần cắn.

Theo đó, loài sâu này được miêu tả trong những truyền thuyết ở Mông Cổ với ngoại hình như những con giun khổng lồ, là “quái vật” mang đến nỗi sợ hãi cho con người.

Chúng có nguồn gốc từ sa mạc Gobi – 1 sa mạc lớn bao phủ 1 vùng rộng lớn tại Trung Á thuộc Trung Quốc và Mông Cổ. Nơi đây có điều kiện khí hậu khắc nghiệt khi là 1 sa mạc lạnh giá, đôi khi xuất hiện tuyết rơi trên các cồn cát. Nhiệt độ thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Loài sâu này còn được người dân truyền tai nhau và đặt cho những cái tên như allghoi khorkhoi hay sâu ruột vì trông nó rất giống một đoạn ruột bò màu đỏ như máu, đôi chỗ có điểm những khoang thẫm hơn, có mấu nhô ra ở cả hai đầu.

sau-ruot-650-1710750467.jpg
 

Chúng được mô tả có chiều dài từ 0,5m đến 1,5m, ngoại hình kì dị, đầu và đuôi không thể phân biệt bởi không ai nhìn thấy mắt, mũi, miệng của loài sâu này. Chúng di chuyển bằng cách lăn tròn và bò.

Đây cũng là nguyên mẫu của sâu cát trong bộ phim bom tấn “Dune 1” của đạo diễn Denis Villeneuve vào ngày 22 tháng 10 năm 2021. Theo truyền thuyết được những người dân sa mạc Gobi rỉ tai nhau từ hàng ngàn năm qua, loài sâu này có một khả năng kỳ bí như nó có thể phun ra chất độc acid vàng gây chết người ngay lập tức khi tiếp xúc hoặc có thể tiêu diệt con mồi từ xa bằng một luồng điện siêu mạnh.

sau-tu-than-1710750467.jpg
 

Nhà thám hiểm người Tiệp Khắc Ivan Mackerle mô tả sâu tử thần theo lời kể của dân địa phương như sau: “Trông nó giống khúc xúc xích, mập ú như cánh tay người đàn ông, khá giống ruột của gia súc. Đuôi nó ngắn như thể bị cắt, nhưng không nhọn.

Thật khó mà xác định được đâu là đầu, đâu là đuôi bởi vì không thấy rõ mắt, mũi, miệng. Nó di chuyển rất lạ thường - cuộn tròn lăn vút đi, hay bò ngoằn ngoèo một bên thân. Nó sống trong các đụn cát hoang vắng và các thung lũng nóng cháy của sa mạc Gobi mà phía dưới là những cây saxaul mọc ngầm.

Bạn có thể trông thấy nó vào thời điểm nóng nhất trong năm là tháng 6 và tháng 7. Sau đó, nó sẽ vùi trong cát và ngủ hầu như suốt thời gian còn lại trong năm. Thường thì nó sẽ bò lên mặt đất sau cơn mưa, hay khi đất ẩm”.

Tuy nhiên, đến nay thực tế loài sâu tử thần này có tồn tại thật hay không vẫn còn là 1 bí ẩn.