Khám phá mới

Đi theo lộ trình của Google Maps, 2 khách du lịch bị mắc kẹt ở vùng hoang dã nhiều ngày

Đi theo lộ trình của Google Maps, 2 khách du lịch bị mắc kẹt ở vùng hoang dã nhiều ngày

2 người đàn ông đã đi bộ nhiều ngày sau khi đi theo lộ trình của Google Maps và bị mắc kẹt trên 1 con đường lầy lội, hoang vắng. 

 

Hầu như tất cả những người lái xe đều đã trải qua những khoảnh khắc bị ứng dụng bản đồ định vị sai vị trí hoặc chỉ nhầm đường. Mặc dù những lỗi đó thường không gây ra nhiều phiền toái nhưng các tuyến đường GPS không chính xác có thể đi vào vùng nguy hiểm khi chúng xảy ra ở các khu vực xa xôi hoặc nguy hiểm.

Hai du khách người Đức khi đi qua vùng hoang dã Queensland của Úc đã trải nghiệm điều đó vào đầu tháng này sau khi lộ trình của Google Maps được cho là đã đưa họ xuống một con đường hẻo lánh khiến họ bị mắc kẹt trong công viên quốc gia biệt lập của hòn đảo. Những người đàn ông buộc phải bỏ phương tiện của mình và đi bộ hai ngày qua công viên, vượt qua rắn, nhện và cá sấu trước khi đến nơi an toàn. Người phát ngôn của Google nói với PopSci rằng con đường này đã bị xóa khỏi Google Maps.

Người phát ngôn cho biết: “Chúng tôi sử dụng nhiều nguồn khác nhau để cập nhật Google Maps, bao gồm thông tin, hình ảnh và phản hồi của bên thứ ba từ cộng đồng của chúng tôi”.

google-maps-tgdd-1233-2-1280x720-800-resize-1709201729.jpg
 

Theo lời kể của 2 khách du lịch cho biết họ đang sử dụng Google Maps để hướng họ tới Bamaga, một thị trấn nhỏ ở khu vực phía bắc Queensland theo tài khoản họ cung cấp cho Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Úc (ABC) . Ứng dụng này được cho là đã hướng dẫn cả 2 đi vào Công viên Quốc gia Oyala Thumotang qua một con đường đất hẻo lánh. ( Trang web của công viên lưu ý rằng nó đã bị đóng cửa đối với công chúng kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024). Khi đã vào trong công viên, 2 người đàn ông đã lái xe khoảng 30 dặm trước khi xe của họ bất ngờ sa lầy trong bùn ướt. Họ bị mắc kẹt và không có dịch vụ di động.

images-1709201930.jpg
 

Philipp Maier, một trong hai người đàn ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ABC : “Google Maps chỉ đường chúng tôi nên đến công viên quốc gia và chúng tôi cứ đi theo vì có thể con đường chính bị đóng vì sông dâng cao”.  

Bị mắc kẹt, cả hai cắm trại trên xe gần một tuần. Không có dấu hiệu giúp đỡ sớm đến, họ quyết định thử tìm cách đi bộ ra khỏi công viên. May mắn họ có trang bị một máy bay không người lái nhỏ và dùng để quét trên cao để tìm biển báo đường, những khách du lịch bị mắc kẹt đã phải vất vả vượt qua bụi rậm nguy hiểm trong khoảng 22 giờ. Trong cuộc hành trình, cả hai cho biết họ đã gặp cá sấu, nhện, rắn và lợn rừng. Cả hai cùng nhau rải gỗ trên mặt đất để tạo ra một nơi trú ẩn tạm thời, mặc dù họ thừa nhận với ABC rằng nó “không tốt lắm”. Trời mưa gần như suốt cuộc hành trình của họ.

crocodile-1709201726.jpg
 

Cuối cùng, cả hai đã đến nơi an toàn ở một thị trấn gần đó tên là Coen. Các nhân viên kiểm lâm ở đó đã hỗ trợ họ và làm việc với một thợ cơ khí địa phương để lấy lại phương tiện. Roger James, một nhân viên kiểm lâm của Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Queensland, nói với các phóng viên địa phương rằng đây không phải là lần đầu tiên du khách bị lạc đường trong công viên do Google Maps. Ông cảnh báo những người khác không nên quá phụ thuộc vào ứng dụng GPS khi đi du lịch trong khu vực.

James nói trong một cuộc phỏng vấn với The New Zealand Herald : “Mọi người không nên tin tưởng vào Google Maps khi họ đi du lịch ở những vùng xa xôi của Queensland và họ cần tuân theo các biển báo, sử dụng bản đồ chính thức hoặc các thiết bị định vị khác” .

Vấn đề này cũng không chỉ xảy ra ở Queensland. Năm ngoái, các quan chức địa phương tại một thị trấn nhỏ ở Tây Úc cách Perth hai dặm đã dựng một biển báo yêu cầu người lái xe quay đầu xe sau một số sự cố khi người lái xe theo dõi GPS của họ bị đưa xuống những con đường không an toàn. Mỗi năm, có khoảng 38.000 người được báo cáo mất tích ở Úc, mặc dù đại đa số (98%) những người đó cuối cùng đã được tìm thấy an toàn.