Đời sống

Thông tin mới vụ bé gái bị cha xích chân trong căn phòng bẩn thỉu gây phẫn nộ dư luận

 

Hiện cơ quan chức năng đang xác nhận vụ ông N.T.Đ xích chân con gái trong căn phòng bừa bộn, ẩm thấp. 2 bé đã được đưa về nhà ngoại và làm thủ tục nhập học trở lại. 

Ngày 9/12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, xác nhận Công an xã đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến ông N.T.Đ. vì hành vi dùng dây xích khóa chân con gái trong một căn phòng lộn xộn và ẩm ướt. Hai bé gái đã được chuyển về nhà ngoại và hoàn tất thủ tục quay lại trường học.

Trước đó, một đoạn video gây phẫn nộ lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại hình ảnh bé gái lớn bị xích chân, bên cạnh là em gái và một hộp cơm đặt dưới sàn nhà. Bé bị xích phải ăn uống và giải quyết vệ sinh ngay tại chỗ, gây sự bức xúc lớn trong cộng đồng.

base64-17652510349461444302724

Ông Đ. xích chân con gái rồi để ở nhà. 

Hai bé gái là H.H.N.N. (11 tuổi) và em gái H.L.N.N. (8 tuổi). Hai cháu mồ côi mẹ từ năm 2019 và sống cùng cha kể từ thời điểm đó.

Vào đêm 30/11, sau khi tiếp nhận thông tin từ dư luận, lực lượng chức năng xã Ea Ktur đã giải cứu hai bé và bàn giao cho gia đình bên ngoại chịu trách nhiệm chăm sóc. Cả hai em đã được trở lại việc học.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đ. thừa nhận hành vi nhốt và xích chân con, đồng thời để sẵn hộp cơm trong phòng. Ông giải thích rằng do ông làm nghề giao hàng và không có người trông coi hai con khi ông đi làm. Tuy nhiên, cháu H.H.N.N. kể lại rằng mỗi khi cháu đói và đi tìm thức ăn thì bị cha đánh đập.

Một người thân bên ngoại tiết lộ rằng hai bé đã bị bạo hành trong thời gian dài. Thậm chí, vào ngày 10/10/2023, gia đình từng gửi đơn trình báo khẩn cấp lên UBND xã Ea Tiêu (cũ) sau khi nghe tin hai cháu bị giam trong phòng tối.

Sau khi được giải cứu và chăm sóc bên ngoại, ngày 6/12, gia đình đã đưa hai cháu đi kiểm tra sức khỏe và được bác sĩ chẩn đoán cả hai bé đều bị hở van tim ba lá 1/4.

Ông Y.S., người thân của hai bé, cập nhật tình hình: hai cháu đã được làm căn cước công dân, nhập học trở lại và sức khỏe đã ổn định hơn, nhưng cháu H.H.N.N. vẫn chậm chạp hơn so với các bạn cùng tuổi.

6608-17652541039941306596806_11zon

Ông Đ. làm việc với cơ quan chức năng. 

Trung tá Du Lê, Trưởng Công an xã Ea Ktur, cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, xác minh thêm và chờ kết quả giám định thương tật của hai bé. "Sau khi mọi thứ hoàn tất, công an xã sẽ báo cáo lên cấp trên để xin ý kiến xử lý theo quy định," Trung tá Du Lê nói.

Liên quan đến thông tin bên ngoại từng gửi đơn trình báo, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur Y Ngơn Niê cho biết địa phương có nghe phản ánh, nhưng thời điểm đó khu vực này vẫn thuộc xã Ea Tiêu (cũ), nên xã Ea Ktur chưa có cơ sở để kiểm tra xác minh.

Về phía mình, ông Đ. thừa nhận việc xích con và không cho con đi học là sai, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông giãi bày rằng quyết định xích chân con khiến ông rất đau lòng, và áp lực dồn nén từ nhiều phía đã dẫn đến hành xử sai lầm. Tuy nhiên, ông Đ. khẳng định mọi hành động của mình đều xuất phát từ mong muốn con được trưởng thành. Ông nói từ khi vợ mất, ông đi làm thuê nuôi con, các cháu vẫn được đi học, mua bảo hiểm và "không hề bị hành hạ suốt sáu năm" như tin đồn. Ông Đ. tuyên bố sẽ cung cấp đầy đủ thông tin để làm rõ sự việc, tránh những hiểu lầm và chỉ trích không đúng từ dư luận.