Đời sống

Nhiều người nuôi em đã nhận ra điểm bất thường của dự án ‘Nuôi em’ từ lâu, giục đóng tiền như đòi nợ

Nhiều người cho biết họ đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường, thiếu minh bạch khi tham gia dự án ‘Nuôi em’, việc duy nhất thấy ‘cấn’ là giục đóng tiền nhanh như đi đòi nợ. 

Trong bối cảnh các nghi vấn về tính minh bạch của dự án "Nuôi Em" lan rộng, nhiều nhà tài trợ đã bắt đầu rà soát lại sự tham gia của mình. Chị Kim (ở Hà Nội), người đã ủng hộ liên tục suốt 5 năm, dành nhiều thời gian để tìm hiểu sau khi trước đó hoàn toàn tin tưởng vào dự án.

Sau khi liên hệ làm rõ, chị Kim được cung cấp hồ sơ của hai em nhỏ với nhiều chi tiết đáng ngờ: cả hai cùng sinh tháng 11/2021 (ngày 15 và 25), cùng họ, cùng tên đệm là “Lầu A…”, học cùng một lớp, nhưng khoảng cách từ nhà đến trường lại khác biệt khó hiểu (một em 250km, một em 150km). Thêm vào đó, số điện thoại của cô giáo hiệu trưởng trên hai hồ sơ bị viết sai con số cuối, và địa danh bản làng trong thông tin ban đầu chị nhận không hề tồn tại ở Điện Biên. Sau khi chị thắc mắc, dự án mới gửi lại tin nhắn với địa chỉ mới là "Điểm trường bản Hô Tâu, xã Chà Tở, tỉnh Điện Biên".

ne23901jpg-1765188511412_11zon

Chị Kim nhận thấy thông tin hồ sơ của các em có dấu hiệu cẩu thả và bày tỏ băn khoăn về việc các em nhỏ này có thực sự tồn tại hay không.

Chị Kim cũng phản ánh về phương thức làm việc của dự án: Tốc độ phản hồi thông tin thắc mắc rất chậm, trong khi yêu cầu chuyển khoản diễn ra rất nhanh.

Khi quên lịch, chị lập tức nhận được tin nhắn giục đóng tiền, thậm chí vào sáng sớm, khiến chị cảm thấy không thoải mái, như thể bị "đòi nợ".

Sau khi đóng tiền, chị còn nhận được lời mời chào mua bảo hiểm với cam kết trích lợi nhuận làm thiện nguyện.

chuyen-tien-2-edited-1765188901031_11zon

Nhiều người quen của chị Kim cũng bày tỏ sự hoang mang về việc khoản tiền họ chuyển vào tài khoản cá nhân của Hoàng Hoa Trung có đến được đúng mục đích hay không.

Chị Quỳnh Châu (ở Hà Nội), một nhà tài trợ 3 năm, đã quyết định ngưng tham gia vì quá trình đóng tiền diễn ra dồn dập. Chị đã đóng tiền cho năm học 2023-2024 vào tháng 1/2024, sau đó đóng tiếp cho năm học 2024-2025 vào tháng 4/2025, và lại nhận được tin nhắn giục đóng tiền cho năm học 2025-2026 chỉ ba tháng sau đó (tháng 7/2025), kèm theo lời cảnh báo chậm đóng sẽ bị thu hồi mã.

Quỳnh Châu đặt câu hỏi về việc ai đã tạm ứng tiền để nuôi các em trong khoảng thời gian trước khi chị đóng tiền, và số tiền đóng muộn (như đóng vào tháng 4 khi sắp hết năm học) sẽ được xử lý ra sao.

15bbaa88-bb4e-476e-a83a-7fae3cf2d116jpeg-1765188655628_11zon

Chị Tr. (ở Hà Nội), tham gia từ năm 2018, cũng quyết định dừng vào năm 2024 sau khi nhận thấy nhiều điểm không minh bạch. Năm 2020, chị thắc mắc về việc 2 em chị nuôi đã đủ điều kiện được nhà nước hỗ trợ, nhưng dự án vẫn thúc giục đóng tiền. Chị Tr. cho rằng việc trùng mã nuôi sẽ không được dự án thông báo trừ khi người nuôi tự tìm hiểu.

Cả chị Tr. và nhiều người khác đều nêu lên băn khoăn lớn về việc quản lý tiền lãi phát sinh từ nguồn quỹ. Với số tiền lớn đổ về dự án và chưa đến thời gian giải ngân, số tiền lãi thu được không được công khai rõ ràng, gây dấu hỏi lớn về tính minh bạch tài chính. Chị Tr. bày tỏ hy vọng mọi việc sớm được làm sáng tỏ để giữ vững niềm tin vào hoạt động thiện nguyện.