Đời sống

Clip xe tải cẩu kéo sập cổng chào khiến bé trai đứt lìa cánh tay? Lãnh đạo nói gì, tình hình bé trai

Một sự cố xảy ra tại cổng chào thôn Hương Phong, xã Hương Khê vào đầu giờ chiều 28/9. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường và đang xác minh trách nhiệm của các bên liên quan.

Xe tải cẩu vướng cổng chào thôn Hương Phong

Chiều 28/9, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết vụ sập cổng chào trên địa bàn khiến một học sinh bị đứt lìa cánh tay. Người mẹ không bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 cùng ngày, một xe tải cẩu đi qua cổng chào thôn Hương Phong. Xe vướng vào công trình, khiến cổng đổ xuống đường. Thời điểm đó, hai mẹ con đi xe máy vừa di chuyển ngang qua khu vực này.

Xe-tai-cau-sap-cong-chao-1
 
Xe-tai-cau-sap-cong-chao-2
 
Xe-tai-cau-sap-cong-chao-3
Hiện trường sự việc.

“Xe cẩu này không được phép lưu thông qua cổng làng. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc”, lãnh đạo xã Hương Khê thông tin.

Học sinh bị thương được chuyển viện điều trị

Người bị thương là em Trần Đức Thắng, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Hương Khê. Em bị thương ở tay và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều trị.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay sau sự việc. Nguyên nhân cụ thể và trách nhiệm của các bên liên quan đang được xác minh, làm rõ.

 

TP HCM: Bé trai lớp 6 biến mất kỳ lạ sau khi dắt xe đạp rời nhà, lần cuối cùng được nhìn thấy ở đâu?
Đời sống

TP HCM: Bé trai lớp 6 biến mất kỳ lạ sau khi dắt xe đạp rời nhà, lần cuối cùng được nhìn thấy ở đâu?

7 ngày trước
Bé trai 4 tuổi gặp tai nạn nguy kịch nằm giữa đường, hành động khẩn cấp của nữ trung tá nhận mưa lời khen
Đời sống

Bé trai 4 tuổi gặp tai nạn nguy kịch nằm giữa đường, hành động khẩn cấp của nữ trung tá nhận mưa lời khen

4 ngày trước
Bênh em gái bị ném cát, nam sinh 13 tuổi đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước dẫn đến tử vong
Thế giới

Bênh em gái bị ném cát, nam sinh 13 tuổi đẩy bé trai 5 tuổi xuống nước dẫn đến tử vong

2 ngày trước