Đời sống

Bé trai 4 tuổi gặp tai nạn nguy kịch nằm giữa đường, hành động khẩn cấp của nữ trung tá nhận mưa lời khen

Trên đường trở về sau chuyến công tác, một tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện cháu bé bị tai nạn giao thông nằm giữa đường trong tình trạng nguy kịch.

Theo Báo và Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, khoảng 17h ngày 22/9, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động do Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, làm tổ trưởng phát hiện một cháu bé bị tai nạn giao thông nằm giữa đường.

Nhận thấy cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các thành viên trong tổ lập tức tiếp cận, tiến hành sơ cứu ban đầu. Sau đó, tổ công tác khẩn trương đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Hà Trung để cấp cứu.

Nhờ được phát hiện và đưa đến cơ sở y tế kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm. Nạn nhân được xác định là Phùng Gia Hưng, sinh năm 2022, trú tại xã Hoạt Giang.

Biết con được các cán bộ, chiến sĩ công an hỗ trợ trong thời điểm nguy cấp, chị Phạm Thanh Vân, mẹ cháu Hưng, bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong tổ công tác.

808803203_1805298488269623_4153864578713240343_n
819539683_1805298424936296_196423845301333833_n
screenshot_20260923_113138_gallery
Lực lượng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa kịp thời đưa cháu bé bị tai nạn giao thông đi cấp cứu. Ảnh: Công an Thanh Hóa
6ab38423add092a1bf3d6340
Cháu Gia Hưng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Hành động kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động góp phần thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nghĩa tình của lực lượng Công an nhân dân trong việc hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.