Kinh ngạc bộ tộc nam giới được lấy tận 14 vợ: Nhà trai phải mang gia súc qua làm của hồi môn
Đàn ông trong bộ tộc này có thể lấy lên đến 14 vợ và buộc phải mang gia súc làm của hồi môn. Số lượng gia súc càng lớn, danh tiếng và vị thế của chú rể trong cộng đồng càng được nâng cao.
Tại vùng Đông Phi, bộ tộc Maasai (có tài liệu ghi là Masai) nổi bật không chỉ bởi lối sống bán du mục, truyền thống chiến binh lâu đời mà còn bởi những phong tục cưới hỏi vô cùng độc đáo, thậm chí gây sửng sốt với người ngoài.

Maasai là một nhóm người thuộc chủng tộc Nilotic, sinh sống chủ yếu ở Kenya và phía bắc Tanzania. Hiện nay, dân số người Maasai vào khoảng 840.000 người ở Kenya và hơn 377.000 người tại Tanzania.
Theo sách “Chuyện lạ Phi châu” của tác giả Hảo Phạm Fiori, tục lệ kết hôn của người Maasai được đánh giá là một trong những phong tục kỳ lạ bậc nhất thế giới. Trong đó, điểm gây chú ý đặc biệt là việc người đàn ông Maasai có thể lấy nhiều vợ, thậm chí lên tới 14 người nếu có đủ điều kiện.
Người Maasai sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi gia súc. Đối với họ, gia súc không đơn thuần là tài sản, mà còn được xem là món quà thiêng liêng do thần thánh ban tặng, biểu tượng cho sự may mắn, quyền lực và sự bảo hộ của các đấng linh thiêng.
.png)

Chính vì vậy, gia súc đóng vai trò trung tâm trong mọi khía cạnh đời sống, đặc biệt là trong nghi lễ cưới hỏi. Theo trang Daraja - một tổ chức chuyên nghiên cứu về văn hóa các cộng đồng bản địa, việc “mua vợ” bằng gia súc là một nghi lễ không thể thiếu. Người đàn ông muốn lấy vợ phải mang gia súc đến biếu cho cha cô gái như một phần của hồi môn. Số lượng gia súc càng lớn, danh tiếng và vị thế của chú rể trong cộng đồng càng được nâng cao.
Không chỉ thế, một trong những nghi thức đặc biệt và gây ngạc nhiên nhất trong lễ cưới của người Maasai chính là việc cha cô dâu sẽ nhổ nước bọt lên đầu và ngực con gái mình ngay trước khi cô bước về nhà chồng.
Tuy có vẻ xa lạ và khó chấp nhận với nhiều nền văn hóa hiện đại, song nghi thức này lại mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với người Maasai. Họ quan niệm rằng nước bọt của cha là biểu tượng của những điều tốt lành, là cách cha mẹ truyền gửi lời chúc phúc, hy vọng và sự bảo hộ đến con gái trước khi cô bắt đầu một chặng đường mới trong cuộc đời.
Tất cả các cô dâu Maasai đều phải thực hiện nghi lễ này. Chỉ sau khi được cha nhổ nước bọt “ban phước”, cô gái mới được phép rời nhà cha mẹ để về sống cùng chồng.
Đối với người Maasai, hôn nhân không đơn thuần là chuyện riêng của hai cá nhân. Đây là sự kiện quan trọng gắn liền với trách nhiệm cộng đồng, là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành, địa vị và sự đóng góp của cá nhân đó trong xã hội. Việc một người đàn ông có nhiều vợ cũng là minh chứng cho năng lực bảo trợ và duy trì dòng tộc của anh ta.
Dù ngày nay, văn hóa Maasai chịu ảnh hưởng phần nào từ lối sống hiện đại, nhiều nghi lễ truyền thống, trong đó có phong tục cưới hỏi vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa của họ.