Hà Nội: Người phụ nữ bị xe ôm công nghệ tạt axit khi đang ngồi cafe, tổn thương 35%, truy lùng kẻ chủ mưu?
Một vụ tạt axit kinh hoàng xảy ra ngay giữa trung tâm Hà Nội khiến dư luận rúng động. Nạn nhân là một phụ nữ đang ngồi tại quán cà phê thì bất ngờ bị một kẻ mặc đồng phục xe ôm công nghệ xông vào tấn công bằng axit. Nghi phạm chủ mưu ngay sau đó đã kịp thời bỏ trốn ra nước ngoài.
Đêm 25/7/2025, người dân tại phố Nguyễn Khắc Cần, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một phụ nữ tên T.Q đang ngồi ở quán cà phê thì bất ngờ bị một đối tượng mặc đồng phục xe ôm công nghệ xông vào, tạt thẳng axit vào người rồi nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng với diện tích bỏng lên tới hơn 35% cơ thể, bao gồm vùng tay, chân, bụng và lưng. Ngay sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội, chị T.Q buộc phải bay vào TP.HCM để tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy vì liên tục bị đe dọa sẽ “xử” ngay tại giường bệnh nếu không rút đơn tố giác.
Điều đáng nói là vụ việc không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của một âm mưu trả thù có tổ chức. Theo đơn tố giác gửi đến Công an TP. Hà Nội và các cơ quan chức năng cấp cao, chị T.Q chỉ ra kẻ chủ mưu là Trịnh Viết Thắng (Sinh năm 1978, biệt danh “Thắng Đồng”), đối tượng từng có quan hệ tình cảm với chị.
Sau khi bị chị T.Q cắt đứt liên hệ vì phát hiện nhiều dấu hiệu phạm pháp, Thắng nhiều lần đe dọa sẽ tạt axit nếu không “quay lại”. Đến khi chị từ chối dứt khoát, y đã lên kế hoạch tấn công. Người được cho là đồng phạm gián tiếp là Trần Thu Hằng, nghi là em gái của Thắng, đã lừa chị Q. đến điểm hẹn. Chỉ vài tiếng sau khi chị bị tạt axit, Hằng cùng hai con lập tức bay sang Philippines.
Còn Thắng, theo thông tin chị Q cung cấp, hiện đang ẩn náu tại Bangkok (Thái Lan), sống tại một căn hộ do người thân đứng tên thuê. Điều này càng củng cố nghi vấn rằng vụ tấn công không phải là hành động tự phát mà là một kế hoạch trả thù có tổ chức, có tính toán kỹ lưỡng, và có dấu hiệu của tội phạm xuyên quốc gia.
Không chỉ bị hủy hoại ngoại hình và sức khỏe, nạn nhân còn đang phải chịu tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Trong lá đơn khẩn thiết gửi đến Interpol, Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, chị kêu gọi phát lệnh truy nã quốc tế với Trịnh Viết Thắng và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những kẻ liên quan.