Cuộc sống của cô gái xinh đẹp có vòng 1 nặng đến 12kg: Đưa ra quyết định gây sốc vào năm 22 tuổi
Những thông tin liên quan đến cô gái 22 tuổi sở hữu vòng 1 nặng 12kg trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả.
Trước đó, Thaynara từng có ngoại hình bình thường như bao cô gái khác. Cho đến đầu năm 2024, cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi bất thường ở vùng ngực. Chỉ trong vòng hơn một năm, kích thước vòng một của cô liên tục tăng với tốc độ khoảng 700g mỗi tháng.


Sau vài tháng, tổng trọng lượng bộ ngực của cô đã đạt tới 12kg, tương đương với một quả tạ lớn ở mỗi bên khiến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cô bị đảo lộn.
“Tôi từng thử mặc tới 8 chiếc áo khác nhau trong một ngày nhưng không có chiếc nào vừa. Tôi buộc phải đặt may quần áo riêng theo số đo mới có thể mặc vừa”, Thaynara cho hay.
Nói về những vấn đề gặp phải khi sở hữu vòng 1 “quá khổ”, Thaynara cho biết thường xuyên bị đau lưng, đau cổ, vai. Thậm chí, cô gặp khó khăn trong những hoạt động cơ bản như đi giày, cắt móng chân hay tập thể dục. Nhiều lúc, cơn đau lưng dữ dội đến mức Marcondes phải sử dụng xe lăn để di chuyển.
Bên cạnh các cơn đau thể chất, cô gái trẻ còn chịu áp lực nặng nề về tinh thần. Cô thường xuyên bị người lạ soi mói, kỳ thị vì ngoại hình bất thường. “Khi ra đường, ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Có lần tôi đi siêu thị, một người còn nghi ngờ tôi giấu đồ ăn trộm trong áo ngực. Tôi đã thực sự sợ hãi”, cô kể lại.
Theo VietNamNet, vòng một lớn bất thường không chỉ gây viêm da, thâm tím ở vùng dưới bầu ngực mà còn dễ dẫn đến các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.
Sau khi nhập viện kiểm tra, ban đầu các bác sĩ nghi ngờ Marcondes mắc ung thư vú. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy cô mắc chứng macromastia - một tình trạng cực kỳ hiếm gặp khiến tuyến vú phát triển quá mức và không thể kiểm soát. Theo thống kê của Phòng khám Cleveland (Mỹ), trên toàn thế giới hiện mới chỉ ghi nhận khoảng 300 ca bệnh tương tự.
May mắn, sau khi kêu gọi quyên góp và nhận được 7.200 USD (tương đương khoảng 188 triệu đồng), Thaynara Marcondes đã có thể thực hiện ca phẫu thuật thu nhỏ vòng một. Trong ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng, các bác sĩ đã cắt bỏ tổng cộng khoảng 10kg mô ngực.
“Khi nhìn mình trong gương sau phẫu thuật, tôi không thể tin nổi. Tôi thấy mình xinh đẹp trở lại. Đôi khi tôi bật khóc vì quá xúc động”, cô chia sẻ.

Hiện tại, Thaynara vẫn đang được theo dõi sát sao sau phẫu thuật để đề phòng khả năng tái phát. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách nhưng cô gái 22 tuổi cho biết bản thân dần tìm lại được niềm vui sống và sự tự tin sau khoảng thời gian dài chịu đựng cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.