Đời sống

Mẹ bầu bị kề dao vào cổ lúc đang ngủ, tên cướp nói đúng 1 câu khiến nạn nhân không dám báo công an

Mặc dù bị đe dọa và cướp tiền nhưng ban đầu người phụ nữ ở Quảng Trị không dám báo công an. Lý do là vì mẹ bầu đã bị tên cướp đe dọa câu này?.

Vào ngày 18/7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết một người phụ nữ địa phương đã có thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an tỉnh và Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị vì kịp thời bắt đối tượng đe dọa, cướp tài sản. Người viết thư cảm ơn là chị T.T.M.P. (SN 1996, trú tại thôn Đức Trung, xã Đông Trạch).

Me-bau-bi-ke-dao-vao-co-luc-dang-ngu-ten-cuop-noi-dung-1-cau-khien-nan-nhan-khong-dam-bao-cong-2
Chị P. gửi thư cảm ơn cơ quan chức năng

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị P. đang nằm ngủ cùng con nhỏ tại nhà riêng thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đột nhập. Kẻ này dùng khăn bịt mặt chị P., sau đó kề dao vào cổ và đe dọa sẽ giết hai mẹ con nếu không giao nộp tiền.

Me-bau-bi-ke-dao-vao-co-luc-dang-ngu-ten-cuop-noi-dung-1-cau-khien-nan-nhan-khong-dam-bao-cong-1
Ảnh minh họa

Trong lúc hoảng loạn, lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng bản thân và con gái, chị P. (đang mang bầu) đã buộc phải giao cho đối tượng 16,5 triệu đồng tiền mặt. Trước khi rời đi, đối tượng tiếp tục đe dọa nếu nạn nhân trình báo công an sẽ quay lại sát hại mẹ con chị.

Bị sốc và hoảng sợ, chị P. đưa con về nhà người thân lánh nạn, không dám trình báo ngay với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau khi được gia đình động viên, chị đã quyết định tố giác sự việc đến Công an xã Đông Trạch.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Bằng các tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Phạm Văn Lanh (SN 1999, trú tại thôn Bàu Làng, xã Đông Trạch).

Đối tượng sau đó đã bị triệu tập và bắt giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Đông Trạch, chị P. bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc kịp thời và hiệu quả của lực lượng chức năng, giúp bảo vệ an toàn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ nhỏ.