Bé trai nghi bị bố và ông bà nội bạo hành nhiều lần phải bỏ nhà đi: ‘Tay phải gãy, đầu có vết sưng’
Theo người đăng tải bài viết, bé trai 13 tuổi có nhiều vết thương, bị muỗi đốt, tay phải có dấu hiệu gãy, đầu có nhiều vết sưng và trầy xước.
Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một bé trai 13 tuổi được cho là bị bạo hành, phải bỏ nhà đi lang thang ở công viên thuộc khu Tân Kiến, thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).

Theo nội dung bài viết trên mạng, người chia sẻ đã tình cờ gặp bé trai vào rạng sáng tại công viên ở khu Tân Kiến. Bé có nhiều vết thương, bị muỗi đốt, tay phải có dấu hiệu gãy, đầu có nhiều vết sưng và trầy xước. Người này đã tiến lại gần trò chuyện và nhận thấy bé có khả năng giao tiếp bình thường, trí tuệ không có dấu hiệu bất ổn. Bé kể rằng bị cha dùng quạt và dây nịt đánh vào đầu, tay bị gãy cũng là do cha gây ra.
Cũng theo người đăng bài, cha của bé nghiện rượu và có hành vi bạo lực. Mẹ em đã ly hôn với cha nhiều năm do hoàn cảnh gia đình. Ông bà nội cũng từng tham gia bạo hành. Bé vì quá sợ hãi nên đã lang thang ngoài đường suốt hai ngày.

Sau đó, người này đã báo cảnh sát, bé được đưa về nghỉ ngơi tại đồn công an. “Cậu bé nói rằng trước đây từng bị đưa về nhà sau khi người dân báo công an, nhưng lại tiếp tục bị bạo hành, nên lần này em nhất quyết không dám quay về. Khi ấy do trời còn tối nên cũng chưa liên hệ được với mẹ bé”, người chia sẻ bài viết cho hay.
Để nắm rõ hơn thông tin sự việc, phóng viên Yangtze Evening News/Ziniu News đã nhắn tin riêng với người chia sẻ thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi. Hiện, bài viết cũng đã bị xóa hoặc ẩn đi trên mạng xã hội.
Vào chiều 14/7, phóng viên gọi đến Đồn công an Trường Cương, thuộc Phân cục Công an khu Tân Kiến, Nam Xương. Một nhân viên xác nhận đã nắm được sự việc và đã mời phụ huynh của bé trai tới làm việc.
“Đứa trẻ bị thương ở đầu từ nhỏ do tai nạn với quạt điện, ảnh hưởng đến khả năng tự chăm sóc bản thân và tinh thần không ổn định, khả năng ngôn ngữ cũng hạn chế. Qua điều tra, chúng tôi chưa phát hiện hành vi bạo hành trẻ em. Các chi tiết khác cần hỏi thêm Hội Liên hiệp Phụ nữ”, người này cho biết.
Tiếp đến, phóng viên đã liên hệ với Hội Liên hiệp Phụ nữ khu Tân Kiến. Cán bộ phụ trách xác nhận ngày xảy ra vụ việc, cảnh sát đã nhận được trình báo từ người cha và đã nhanh chóng tìm thấy bé. Ngày hôm sau, cán bộ hội phụ nữ cùng đại diện ủy ban thôn và chính quyền địa phương đã tới nhà thăm hỏi.
Theo thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ, cha mẹ của bé đã ly hôn nhiều năm, người cha hiện là người giám hộ chính, bé sống cùng em gái và cả hai đang học tiểu học.
“Người cha giải thích rằng vết thương ở đầu là do tai nạn khi bé còn nhỏ, dẫn đến chẩn đoán suy giảm trí tuệ. Do cha thường xuyên đi làm nên bé hay tự ý ra ngoài. Tay phải không phải bị gãy, mà do ảnh hưởng từ tổn thương não khiến cử động bị hạn chế, người ngoài có thể hiểu nhầm. Người cha cũng đã cung cấp video từ khi bé còn nhỏ để chứng minh tình trạng này là bẩm sinh”, cán bộ này nói.
Về những vết thương trên người bé, cơ quan công an đã tiến hành giám định thương tích và kết luận không đủ yếu tố cấu thành thương tích nhẹ. “Lúc chúng tôi đến thăm, bé không có biểu hiện hoảng sợ hay dè chừng, vẫn đi lại trong nhà, xem ti vi, sinh hoạt bình thường. Cũng không thấy dấu hiệu vết thương rõ rệt trên cơ thể”, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ cho biết thêm.
Theo Sohu!.