Giải trí

Sao 7/4: Đàm Vĩnh Hưng bị báo CAND gọi thẳng tên, Nathan Lee lộ tình trạng bất ổn, đòi quyên sinh

Sao 7/4: Đàm Vĩnh Hưng bị báo CAND gọi thẳng tên, Nathan Lee lộ tình trạng bất ổn, đòi quyên sinh

Khoảnh khắc Shark Bình và Phương Oanh rạng rỡ tại núi Phú Sĩ gây sốt mạng xã hội

Vào trưa ngày 7/4, Phương Oanh đăng tải loạt ảnh đi ngắm cảnh ở núi Phú Sĩ kèm theo dòng trạng thái: “Ngắm hoa dưới chân núi, lại còn trời xanh”.

Trong shoot hình, Phương Oanh diện váy đen dài chấm quá gối với áo măng tô trắng có thiết kế đơn giản nhưng vẫn vô cùng thanh lịch và đẹp mắt. Dù chỉ là những khoảnh khắc chụp vội bằng camera thường nhưng nữ diễn viên vẫn ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái rạng rỡ, trẻ trung.

Ngay sau đó, Shark Bình cũng chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ tại núi Phú Sĩ kèm theo status: “Sự nghiệp săn lùng Sakura cuối mùa rồi cũng thành chính quả. Núi Phú Sĩ e ấp trong tà mây trắng”.

Từ sự tương đồng về địa điểm, thời gian check in giữa Shark Bình và Phương Oanh, khán giả cho rằng cặp đôi cùng nhau đang tận hưởng những giây phút thoải mái, hạnh phúc tại Nhật Bản.

Sao-7-4-dam-vinh-hung-bi-bao-cand-goi-thang-ten-nathan-lee-lo-tinh-trang-bat-on-doi-quyen-sinh

Xem chi tiết tại đây

Sau sự cố máy bay trực thăng Bell 505, vẫn bay ngắm vịnh Hạ Long trên cao bằng loại máy bay khác

Vào lúc 17h06 ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18, gặp tai nạn tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Theo người dân chứng kiến vụ việc, máy bay bị rơi gần một hòn đảo. Nhiều mảnh vỡ của máy bay được phát hiện trên mặt biển.

Trên máy bay lúc gặp sự cố có 5 người, gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh và 4 hành khách người Việt Nam. Tính đến sáng 7/4, cơ quan chức năng đã trục vớt được 5 nạn nhân cùng nhiều bộ phận của trực thăng Bell-505.

Sau sự cố đáng tiếc trên, dịch vụ bay tham quan bằng máy bay trực thăng bị tạm dừng trên toàn quốc từ ngày 6/4. Tuy nhiên, vẫn còn dịch vụ ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao bằng thủy phi cơ. 

Sao-7-4-dam-vinh-hung-bi-bao-cand-goi-thang-ten-nathan-lee-lo-tinh-trang-bat-on-doi-quyen-sinh

Xem chi tiết tại đây

Cư dân mạng ‘hả hê’ khi Đàm Vĩnh Hưng bị báo CAND gọi thẳng tên: Ảo tưởng kệch cỡm, lố bịch

Mới đây, trang chủ báo Công an nhân dân đăng bài viết với tựa đề Nghệ sĩ và bệnh “ngáo quyền lực”. Đáng chú ý Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng đã trở thành tâm điểm bị phân tích, mổ xẻ.

Theo đó, Trấn Thành bị tác giả bài biết nhận xét là khoa trương, trơ trẽn khi tâm sự nỗi vất vả, áp lực nghề nghiệp của nghệ sĩ bằng giọng điệu như đổ lỗi cho khán giả. 

“Nước mắt Trấn Thành tại buổi họp báo dự án phim Hào quang rực rỡ - The King là đề tài khiến cộng đồng mạng nảy lửa những ngày qua. Trấn Thành nức nở bộc bạch: ‘Đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ rất nhiều. Nếu quý vị thích hào quang thì hãy thử chạm vào nó. Bốn chữ "hào quang rực rỡ" này, ai đã trải qua thì mới biết nó là cái g’". Lời tâm sự về nỗi vất vả, áp lực nghề nghiệp của nghệ sĩ trở nên khoa trương, trơ trẽn và như đổ lỗi cho khán giả khi Trấn Thành là một trong những ngôi sao ‘hốt bạc’ nhiều nhất showbiz”, trích dẫn trong bài viết.

Nối tiếp Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị chỉ đích danh khi đặt tên dự án phim là Hào quang rực rỡ - The King: “Ngoài chuyện khóc lóc của Trấn Thành, tên dự án phim tiểu sử của Đàm Vĩnh Hưng cũng nhận về mưa ‘gạch đá’. Bộ phim ‘Hào quang rực rỡ - The King’ tái hiện hành trình sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng từ khi còn là mộ

Điều gây tranh cãi xoay quanh hai chữ ‘The King’ (Nhà vua). Lâu nay, anh được mệnh danh là ‘ông hoàng nhạc Việt’, khán giả vẫn châm chước vì đó là thói quen xướng tụng bóng bẩy của truyền thông chứ giọng hát và thực lực của nam ca sĩ chỉ ở mức thường thường bậc trung. Khán giả cũng theo đó mà gọi cho vui miệng. Nhưng với dự án lần này, cái tên bộ phim chứng tỏ Đàm Vĩnh Hưng chính thức vỗ ngực tự xưng mình là vua. Một sự ảo tưởng kệch cỡm và lố bịch.

Thói quen xướng tụng vô tội vạ của báo lá cải lẫn người hâm mộ đã khiến nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao, tự coi mình là vua chúa không ngai trong lĩnh vực nghệ thuật. Nào là ông hoàng nhạc Việt, nữ hoàng nhạc dance, nào là hoàng tử nhạc tình, công chúa nhạc pop, nữ hoàng giải trí… Rủng rẻng các danh hiệu cực kêu nhưng không theo một tiêu chí, thước đo nào cả. Kiểu danh hiệu ‘tự phong’ trong showbiz nhiều nhan nhản và nó được nghệ sĩ ra sức đánh bóng”.

Sao-7-4-dam-vinh-hung-bi-bao-cand-goi-thang-ten-nathan-lee-lo-tinh-trang-bat-on-doi-quyen-sinh

Xem chi tiết tại đây

Dược phẩm Hoa Linh thú nhận lâm vào tình cảnh vô cùng trái ngang, CĐM hả hê khuyên gọi Hà Linh ‘cứu’

Hôm 6/4 vừa qua, đại diện Công ty dược phẩm Hoa Linh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online rằng đơn vị và nhãn hàng Nguyên Xuân đã bán hàng livestream trên TikTok, xem đó là chương trình bán hàng khuyến dùng (tức là bán và tặng).

Ưu đãi chỉ áp dụng trong buổi livestream lúc 21h ngày 4/4/2023, số lượng có hạn, trong thời gian ngắn. Người đại diện giải thích, khi khách hàng mua sản phẩm của dầu gội Nguyên Xuân hay combo dầu gội, dầu xả của thương hiệu này với dung tích khác nhau sẽ được tặng kèm một sản phẩm khác của Hoa Linh.

Tuy nhiên, cách đưa thông tin sau đó lại gây nên sự hiểu nhầm tai hại rằng dầu gội của Nguyên Xuân sẽ chỉ còn giá 18 nghìn đồng, 11 nghìn đồng. Phía các nhà phân phối của Hoa Linh cũng phản ứng gay gắt vì bị đẩy vào thế khó, không biết giải thích thế nào với người tiêu dùng.

Được biết, các trình dược viên của Hoa Linh đang tích cực xuống tận nơi để giải thích, xin lỗi khách hàng, xin dán bảng giá niêm yết giá bán lẻ của công ty rõ ràng, đồng thời tìm cách khắc phục sự việc vừa qua. Tuy nhiên, các nhà thuốc vẫn giữ vững quan điểm, đòi trả hàng cho công ty này.

“Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp triển khai bán hàng livestream trên TikTok nên còn nhiều thiếu sót, dẫn đến những thông tin gây hiểu nhầm về giá bán. Qua sự việc này, các nhà thuốc phản ứng, đòi trả hàng khiến chúng tôi vô cùng bối rối và gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã xin lỗi khách hàng và xin nhận trách nhiệm”, đại diện dược phẩm Hoa Linh chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online.

Sao-7-4-dam-vinh-hung-bi-bao-cand-goi-thang-ten-nathan-lee-lo-tinh-trang-bat-on-doi-quyen-sinh

Xem chi tiết tại đây

Nathan Lee lộ tình trạng bất ổn: Đòi quyên sinh, văng tục khi nhắc đến bố mẹ

Trưa 7/4, trên trang Facebook cá nhân, Nathan Lee gây sốc với bài đăng có nội dung vô cùng tiêu cực: "I want to die now! Kill me!" (Tạm dịch: Tôi muốn ch*t ngay bây giờ! Gi*t tôi đi!). 

Dưới bài đăng, Nathan Lee bật chế độ giới hạn bình luận và liên tiếp có những động thái quá khích, thậm chí văng tục khi nhắc đến bố mẹ. Anh viết: "Cả bố lẫn mẹ đều như c*t! F*ck you two! I didn’t ask to be born nor having sh*tty parents like you two! F*ck you!" (Tạm dịch: Tôi không yêu cầu được sinh ra cũng không có bố mẹ tồi như 2 người); "When i die i’m taking all of you with me! Let’s go" (Tạm dịch: Khi tôi ch*t tôi sẽ kéo theo tất cả các người). 

Đây không phải lần đầu tiên Nathan Lee gây hoang mang khi để lộ tình trạng tinh thần bất ổn khi liên tục có những bài đăng bất ổn trên mạng xã hội. Trước những nghi vấn của công chúng, nam ca sĩ sinh năm 1983 đã đăng hẳn giấy xét nghiệm âm tính với các chất kích thích, khẳng định sức khỏe bản thân ổn định chứ không bị tâm thần hay "chơi đồ" như nhiều người ác khẩu đồn đại. 

Sao-7-4-dam-vinh-hung-bi-bao-cand-goi-thang-ten-nathan-lee-lo-tinh-trang-bat-on-doi-quyen-sinh

Xem chi tiết tại đây

 

Đơn vị điều phối tour trực thăng ở Hạ Long: Bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD

Liên quan vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell-505 (số hiệu VN-8650), một đơn vị điều phối tour trực thăng ngắm cảnh Hạ Long cho biết, mức cam kết bồi thường thiệt hại cho sự cố lên tới 30 triệu USD/sự vụ.