Giải trí

Thương Tín chia sẻ lý do vừa đổi ý về quê ăn Tết cùng với vợ con ở Ninh Thuận

Thương Tín chia sẻ lý do vừa đổi ý về quê ăn Tết cùng với vợ con ở Ninh Thuận

Sau vài ngày suy nghĩ, Thương Tín quyết định vay tiền nhạc sĩ Tô Hiếu để về Ninh Thuận đoàn tụ cùng vợ con dịp Tết Nguyên đán. 

Vào ngày 7/2, chia sẻ với VTC News, Thương Tín cho biết bản thân vẫn chưa thể quyết định nên về Ninh Thuận hay ở lại TP.HCM ăn Tết. Bởi lẽ, số dư tài khoản của ông hiện đã gần hết nên lo ngại chi phí đi lại đắt đỏ, vượt quá khả năng chi trả.

Thuong-tin-chia-se-ly-do-vua-doi-y-ve-que-an-tet-cung-voi-vo-con-o-ninh-thuan

Hơn nữa, Thương Tín cũng dự định sẽ đi diễn ở Tiền Giang mồng 6 Tết, dự kiến sẽ bắt xe vào TP.HCM tối mồng 5. Ông chia sẻ: “Năm nay, tôi vẫn chưa có kế hoạch về quê do có một số lời mời đi hát trong những ngày Tết. Nếu về quê ăn Tết rồi lại trở lại, đường xá xa xôi, hơn nữa chi phí dịp lễ cũng sẽ cao. Tôi sợ tốn kém nên không dám về ăn Tết cùng vợ con”.

Tuy nhiên, đến 8/2, từ bến xe An Sương (TP.HCM), Thương Tín xác nhận với phóng viên VietNamNet đã lên xe về quê nhà Phan Rang, Ninh Thuận ăn Tết cùng vợ và con gái.

Thuong-tin-chia-se-ly-do-vua-doi-y-ve-que-an-tet-cung-voi-vo-con-o-ninh-thuan-1

Nói về lý do thay đổi ý định vào phút chót, Thương Tín cho hay: “Mấy ngày qua ngồi uống cà phê sáng, nhìn dòng người mang hành lý hối hả ngược xuôi mà lòng nôn nao. Tôi quyết định về quê và vay nhạc sĩ Tô Hiếu một ít chi phí đi đường”.

Những ngày giáp Tết, cuộc sống của Thương Tín cũng không có nhiều thay đổi. Mỗi sáng, ông dậy từ 5-6h ra quán cà phê chiêm nghiệm, ngắm dòng người qua lại. Sau đó, ông dành thờ gian ăn uống, thỉnh thoảng ra sân vườn hút thuốc, ngắm cây, buổi tối có thể xem hài kịch cho dễ ngủ. 

Thuong-tin-chia-se-ly-do-vua-doi-y-ve-que-an-tet-cung-voi-vo-con-o-ninh-thuan-3

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại, Thương Tín tâm sự rằng: “Tuổi cao lại từng bị đột quỵ não và nhiễm Covid-19, tôi tự thấy may khi ăn ngủ được, sinh hoạt cá nhân hơi chậm nhưng ổn. Điều kiện cuộc sống ở nhà nhạc sĩ Tô Hiếu tốt hơn nhiều so với căn trọ ọp ẹp ở Quận 12. 

Thỉnh thoảng, khi tôi bị mệt, Tô Hiếu và con trai Thanh Tùng thường nhắc nhở đi khám bệnh nhưng tôi không làm theo vì sợ khám xong lại lòi thêm nhiều bệnh, càng tốn kém và phiền não”.

Được biết, do công việc không có nhiều nên ông vẫn đang nhờ nhiều đến sự giúp đỡ từ nhạc sĩ Tô Hiếu.  Hầu hết sinh hoạt phí, bao gồm tiền cà phê, thuốc lá... của ông do Tô Hiếu chi trả. Còn phần cát-sê ít ỏi ông đi diễn kiếm được hầu hết gửi về quê nuôi con gái ăn học. 

“Nhìn lại, tôi thấy cuộc sống đang rất bấp bênh, cũng không có gì vui hơn cả. Mọi thứ vẫn còn nhờ đến nhạc sĩ Tô Hiếu, chưa thể lo cho con gái có cuộc sống tốt hơn. Ước gì tôi có thêm nhiều show”, Thương Tín nghẹn ngào.

Khi được hỏi cảm nhận về những ồn ào đã qua, Thương Tín cho biết, bản thân cảm thấy hối hận và mong muốn có cơ hội được thay đổi. Không chỉ thế, ông còn tâm sự về tâm nguyện của mình rằng: “Tôi hiện chỉ mong đừng bệnh tật gì nữa, được sống đến ngày con gái lớn khôn. Tôi đã nhờ nhạc sĩ Tô Hiếu và con trai Thanh Tùng lo liệu hậu sự lỡ mình đột ngột qua đời. Sau khi làm đám tang nho nhỏ, cứ thiêu tôi rồi đưa vào ngôi chùa nào ở Sài Gòn cũng được. Vì cả đời tôi làm nghệ thuật ở Sài Gòn, như vậy đã mãn nguyện rồi”.