Đời sống

Bị phát hiện việc ra ngoài tìm gái gọi, chồng tâm sự lý do vì quan hệ với tôi không thể lên đỉnh

Bị phát hiện việc ra ngoài tìm gái gọi, chồng tâm sự lý do vì quan hệ với tôi không thể lên đỉnh

Sau khi phát hiện việc chồng ra ngoài tìm gái gọi, tôi cảm thấy có lỗi với anh vì không cố ý nhưng không đem lại hạnh phúc cho chồng.

Tôi năm nay 33 tuổi, đang làm văn phòng thu nhập khoảng 30 triệu/ tháng. Chồng tôi 35 tuổi, là trụ cột kinh tế của gia đình. Suốt 5 năm kết hôn, anh luôn quan tâm, yêu chiều tôi hết mực khiến ai nhìn thấy đều không khỏi ghen tỵ.

Cu-ngo-co-cuoc-song-hon-nhan-trong-mo-cho-den-khi-phat-hien-chong-thuong-ra-ngoai-tim-gai-goi

Trước khi về chung một nhà, chúng tôi có thời gian tìm hiểu kéo dài 3 năm nhưng chỉ dừng lại ở cử chỉ âu yếm, chưa một lần anh có ý vượt rào. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì tìm được người đàn ông yêu thương mình thật lòng và luôn tôn trọng mình.

Trước ngày cưới, chúng tôi quan hệ một lần nhưng là lần đầu nên cả hai chưa hòa hợp, tôi không có cảm giác gì. Suốt 3 tháng tiếp theo, cả hai duy trì việc “yêu” nhưng tôi vẫn chưa được trải qua cảm giác lên đỉnh.

Cu-ngo-co-cuoc-song-hon-nhan-trong-mo-cho-den-khi-phat-hien-chong-thuong-ra-ngoai-tim-gai-goi-4

Sau đó, tôi mang bầu, từ đấy mỗi khi gần gũi anh chỉ giúp tôi lên đỉnh, còn anh tôi nghĩ là không. Lo sợ việc “chăn gối” không hợp sẽ khiến chồng khó chịu, tôi chủ động tìm hiểu từ sách báo, chỉ thấy phụ nữ lên đỉnh mới khó, còn đàn ông đa số đều dễ, trừ một số người do thủ dâm nhiều nên khó lên đỉnh. 

Thấy vậy, tôi chỉ nhắc khéo để anh hạn chế việc thủ dâm, anh bảo anh không sao. Từ đó, tôi bị cuốn vào công việc, con cái nên cũng không còn để ý nhiều đến việc quan hệ vợ chồng. 

Cu-ngo-co-cuoc-song-hon-nhan-trong-mo-cho-den-khi-phat-hien-chong-thuong-ra-ngoai-tim-gai-goi-1

Hơn nữa, do vẫn được chồng yêu chiều, ngọt ngào, mỗi lần gần gũi anh vẫn mặn nồng nên nên tôi nghĩ chồng vẫn không có vấn đề gì. Cho đến khi, tôi vô tình phát hiện được chồng thi thoảng ra ngoài tìm gái gọi. 

Tại giây phút đó, tôi bị sốc vì không ngờ người chồng mà mình hết mực yêu thương, tin tưởng lại có thể đi “bóc bánh” trả tiền. Tuy nhiên, sau khi tâm sự sâu, anh nói lý do đi gái gọi là do kiểu không lên đỉnh được, bị mất chức năng sinh lý.Anh cho rằng, việc anh khó lên đỉnh là do cơ địa của “đối tác” chứ không phải tâm lý hay sinh lý. 

Để sớm tìm ra giải pháp hợp lý, chúng tôi đi thăm khám, sau khi nói chuyện riêng với bác sĩ, họ cũng chỉ kê đơn thực phẩm chức năng. Về phía mình, tôi chủ động tìm các bài tập để chiều chồng nhưng bất thành.

Tôi yêu chồng, tư duy cũng phóng khoáng trong chuyện đó. Bản thân anh cũng không vì chuyện chăn gối không hòa hợp mà cáu gắt hay làm tổn thương tôi. Tôi rất buồn, cảm thấy có lỗi với anh vì không cố ý nhưng không đem lại hạnh phúc cho chồng. 

Hiện tại, tôi vẫn chưa tìm ra được lý do thực sự khiến chồng không thể lên đỉnh. Tôi lo sợ chuyện đó có ảnh hưởng tới tương lai, hạnh phúc lâu dài của gia đình mình. Rất mong sẽ nhận được sự tư vấn từ anh/chị!.