Cái kết ‘đắng ngắt’ cho người đàn ông đăng tin ‘hàng trăm người chết do lũ ở Hòa Thịnh’
Thông tin hàng trăm người chết do lũ ở Hòa Thịnh’ từng khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc và xác định đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật.
Vào ngày 2/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định xử phạt ông N.S.G. (trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) số tiền 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk.
Cơ quan chức năng xác định, khoảng 21h ngày 21/11, ông G. đã đăng lên tài khoản cá nhân đoạn clip có nội dung một phụ nữ nói rằng “người trú bão ở nhà nghỉ tử vong hàng loạt”, “hàng trăm người chết do lũ” tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk do nhà bị ngập sâu. Sau khi nhận thức được đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, ông G. đã gỡ bỏ clip và chỉnh sửa bài đăng trên Facebook cá nhân.
Liên quan tới nội dung “hàng trăm người chết do lũ” xuất hiện trong clip, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc và xác định đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật. Điều đáng chú ý là trước thời điểm được xác minh, nhiều mạnh thường quân đã tin rằng xã Hòa Thịnh xảy ra thảm cảnh nên gửi quan tài về địa phương để hỗ trợ.
Trước đó, vào ngày 26/11, ông Tạ Tấn Công – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết số quan tài hảo tâm gửi đến vượt quá nhu cầu thực tế nên chính quyền đã chuyển phần dư vào chùa để bảo quản. Hòa thượng Thích Thiện Đạo, trụ trì chùa Phi Lai, cho biết nhà chùa hiện đang giữ 17 quan tài được chuyển về trong đợt lũ vừa qua.
Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân dư thừa quan tài xuất phát từ việc một số người tung tin thất thiệt rằng xã Hòa Thịnh có “hàng trăm người chết do lũ lụt”. Thực tế, toàn xã chỉ có 25 người tử nạn và đã được chôn cất xong. Số quan tài hỗ trợ quá nhiều nên không có ai nhận, buộc phải gửi tạm vào chùa. Hàng hóa cứu trợ như thực phẩm hay nhu yếu phẩm có thể để dùng dần, nhưng quan tài thì người dân không dám mang về nhà, chỉ còn nhà chùa là nơi có thể giữ mà không kiêng kỵ.
Tuy nhiên, chùa cũng không đủ không gian để chứa thêm. “Những ngày này, nhiều người vẫn gọi tới xin gửi quan tài hỗ trợ nhưng nhà chùa không thể nhận thêm. Nếu có lòng, xin các mạnh thường quân chuyển sang hỗ trợ nhu yếu phẩm như chăn màn, thuốc men, gạo…”, Hòa thượng Thích Thiện Đạo chia sẻ.
Sự việc cho thấy hậu quả nghiêm trọng của tin giả, dù nhiều người nghi ngờ, nhưng cũng không ít người vội tin rằng chính quyền đang “giấu số người chết”. Ít ai suy nghĩ rằng trong phạm vi một xã, có bao nhiêu người mất vì lũ thì dân địa phương nắm rất rõ, không thể giấu và cũng không có lý do để giấu. Thế nhưng tin bịa đặt lan nhanh trên mạng xã hội, từ một đẩy lên mười, khiến nhà hảo tâm thương xót và gửi quan tài về xã Hòa Thịnh.
Đến thời điểm này, số quan tài dư thừa đang nằm tại chùa là bằng chứng rõ nhất rằng không hề có chuyện “hàng trăm người chết do lũ” như tin đồn trên mạng. Những người tung tin giả không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới công tác cứu hộ cứu nạn, trong khi người dân vùng lũ đang phải vật lộn với muôn vàn khó khăn.
Không chỉ gây rối loạn thông tin, tin giả còn tạo ra thiệt hại thực sự. Số tiền, công sức mà mạnh thường quân bỏ ra để mua và vận chuyển quan tài lẽ ra có thể dùng để hỗ trợ đồng bào lũ lụt những vật dụng thiết thực và hữu ích hơn.
Nhiều năm qua, mỗi khi thiên tai xảy ra, tinh thần “thương người như thể thương thân” luôn được người Việt duy trì và lan tỏa. Tuy nhiên, để sự tử tế phát huy đúng giá trị, mỗi người cần hành động có trách nhiệm, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi chia sẻ. Nếu không thể giúp đỡ điều hữu ích, ít nhất cũng đừng góp phần lan truyền những tin bịa đặt gây nhiễu loạn xã hội.