Giải trí

Hé lộ con gái bất hạnh của Hoài Linh, bị bệnh nặng suýt mất mạng, khóc giữa đường vì bị mất trí nhớ

Hé lộ con gái bất hạnh của Hoài Linh, bị bệnh nặng suýt mất mạng, khóc giữa đường vì bị mất trí nhớ

Thái Trân tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đồng nai. Cô từng giảnh giải Tư Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2002. Cuộc thi này có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao hiện nay như ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh, Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn, Đoan Trang, Hồ Lệ Thu,…

Năm 2003, Thái Trân còn đoạt Siêu cup Đài phát thanh VOH, cuộc thi dành cho các thí sinh từng đạt giải Nhất, Nhi, Bà ở cuộc thi Tiếng hát Đài phát thanh VOH trong 10 năm qua. Dù đạt nhiều thành tích không thua kém bất kì nghệ sĩ Việt, nhưng tên tuổi của cô lại không được nhiều người biết đến.

Chí đến khi Hoài Linh nhận nữ ca sĩ làm con nuôi thì Thái Trân mới là cái tên nhiều người tìm kiếm và biết đến. Nhưng dù được cha nuôi nổi tiếng “hậu thuẫn”, nữ ca sĩ vẫn gặ phải những biến cố, thăng trầm tưởng chừng “quật ngã”.

Thái Trân kể về những ngày tháng đỉnh cao trong sự nghiệp. Cô cho biết: “Sau khi đạt giải, tôi đầu quân về Đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Tôi hát ở đoàn 2 năm thì nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo. Hồi đó, tôi năng nổ lắm. Mình hiền lành, ngoan nên không va chạm với ai. Tối tối cùng các anh chị trong đoàn lên xe đi hát tới khuya mới về. Cuộc sống bình yên lắm.

Khi ra ngoài hát show tự do mới va chạm với đời. Thời đó, tôi rất đắt show. Tôi có tật rất lớn, nếu không cảm được ca từ là không hát được. Hát sẽ bị phô. Cho nên những bài tôi hát là những bài tôi "vỡ" được cảm xúc trong đó, như nhạc Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, nhạc tiền chiến, nhạc Hà Nội...”

Nhưng con gái nuôi Hoài Linh lại mắc rất nhiều bệnh hiểm nghèo, thường bị ngất xỉu khi đang hát khiến mọi người lo lắng.

“Ngày tôi thi "The Winner Is", tôi bị xỉu ngay trong hậu trường và tôi rất áy náy. Nhiều người tưởng tôi diễn nhưng lúc đó, chính bố Hoài Linh đo huyết áp cho tôi, huyết áp lên tới 18, ở mức có nguy cơ đột quỵ cao. Mạch máu tôi như muốn vỡ ra rồi. Mọi người nói tôi diễn, tôi chỉ biết im lặng, không trả lời gì hết.

Tết vừa rồi, huyết áp tôi thường xuyên lên xuống thất thường. Vì biên độ quá rộng nên tim mình chịu không được. Có lúc tôi bị cứng quai hàm.” – Thái Trân cho biết.

Mỗi lần đi diễn hay ở nhà, cô luôn phải có máy đo huyết áp, mát đo tim, thuốc tim,.. Thái Trân còn bị những cơn đột quỵ thoáng qua. Đến giờ di chứng vẫn còn để lại là cô bị nói lắp, miệng hơi xệ,... Cô cũng đau lòng tiết lộ từng bị mất trí nhớ giữ đường:

“Khoảng 2 năm trước, có lần tôi đứng giữa đường khóc vì không biết mình là ai, mình định đi đâu. Cũng may là chỗ đó gần nhà. Mọi người biết tôi nên dẫn má chồng tôi đến đón về. Tôi cũng không nhận ra má chồng. Về nhà, tôi ngủ 1 ngày 1 đêm mới dậy. Lúc đó mới biết đã có chuyện như thế xảy ra. Sau này, bệnh viện cấp cho tôi một cái thẻ ghi tên gì, ở đâu, bị bệnh gì rồi đeo ở cổ. Tôi mắc cỡ quá nên tháo xuống bỏ cốp xe”.

Con nuôi Hoài Linh còn cho biết mình còn bị rối loạn lo âu, nặng hơn là trầm cảm. Cô từng phải uống thuốc trầm cảm 6 tháng trời, bệnh tình mới được thuyên giảm. Nhưng đầu óc nữ ca sĩ lại hay không nhớ gì, có khi cả ngày ngồi thẫn thờ.

Dù bệnh tật có quanh người, Thái Trân vẫn luôn lạc quan yên đời. Cô không chịu khuất phục bởi số phận.

“Tôi mang trong người không biết bao nhiêu bệnh nhưng Trời thương cho tôi lý trí cực mạnh. Lúc mệt, tôi mua yến, mua đông trùng hạ thảo về bồi bổ. Dù chưa ăn ngay nhưng mình cũng có tinh thần. Bởi mình phải cứu mình, đừng chờ người khác, đừng chờ Chúa, đừng chờ Thần, Phật tới cứu. Thế gian này còn nhiều người đau khổ lắm. Có những khi quá mệt mỏi, quá đau đớn, tận cùng của sự cùng đường, bí bách, tôi đã bước lên cầu Sài Gòn với ý nghĩ gieo mình xuống dưới dòng nước kia là kết thúc hết những khổ đau này”.

Thái Trân cũng hé lộ mối quan hệ với Hoài Linh: “Sau The Winner Is, bố Linh rất nhiều việc, không thể đu theo tôi hoài. Bố khuyên tôi nên nghỉ ngơi. Tuy bố không nói nhưng tôi hiểu, bố muốn con cái tự lập, đừng có động tí lại réo bố. Như vậy là không có bản lĩnh. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không muốn phiền người khác, nhất lại là những người mình yêu thương nhất”.

Có những lúc mệt mỏi quá, Thái Trân chỉ biết nhắn cho Hoài Linh, gọi cho cha khóc lóc, than thủi. Hoài Linh lúc này lại an ủi, khuyên nhủ con gái thật nhiều.

“Riết tôi nghĩ, giống như mỗi lần mình kêu "bố ơi" là cảm giác như đem họa tới cho bố vậy. Buồn phiền cũng bố. Đau đớn cũng bố. Giận chồng cũng bố. Tội bố Linh lắm, 1-2 giờ sáng, bố cũng nghe. Thành ra, tôi bị mặc cảm đem phiền phức tới cho bố vậy!” – Thái Trân bộc bạch.

 

CĐM ngỡ ngàng khi biết món quà 'phi công trẻ kém 12 tuổi' tặng Lệ Quyên nhân ngày sinh nhật

(Techz.vn) Hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi, Lệ Quyên còn được “phi công” kém tuổi yêu chiều, chi tiền khủng cho bạn gái nhân ngày sinh nhật.