Khám phá mới

Bê bối tình cảm đẫm máu của công chúa nhà Đường và đệ tử Đường Tăng

Bê bối tình cảm đẫm máu của công chúa nhà Đường và đệ tử Đường Tăng

Mối tình ngang trái của cao tăng và công chúa nhà Đường

Cao Dương công chúa là con gái thứ 17 của vua Đường Thái Tông - Lý Thế Dân, 1 vị vua nhà Đường nổi tiếng. Có sự thông minh trời phú cùng tính tình nhanh nhạy, Cao Dương rất được lòng vua cha và được hết mực cưng chiều.

Công chúa Cao Dương xinh đẹp, thông minh và rất được lòng vua cha.

Đến khi trưởng thành, cô công chúa được Đường Thái Tông ban hôn cho con trai thứ 2 của Tể tướng Phòng Huyền Linh - Phòng Di Ái. Cuộc hôn nhân có thể coi là sự ưu ái của vua cha dành cho con gái cưng của mình khi vào thời gian đó, Phòng Huyền Linh đang là Tể tướng có gia thế lớn mạnh tại đương triều. Tuy nhiên sau khi thành thân, Cao Dương lại ngày càng chán ghét phu quân của mình bởi sự vô dùng, thô lỗ của Di ái.

Lý Thế Dân còn phong cho Di Ái chức Hữu Vệ tướng quân nhưng điều này lại càng làm cho bản tính lười biếng và "thùng rỗng kêu to" của con rể lộ rõ.

Cao Dương ngày càng chán ghét và thường đi thăm thú khắp kinh thành. Trong 1 lần đi săn ở ngoại thành Trường An, nàng công chúa thấm mệt và dừng chân nghỉ trưa tại 1 ngôi chùa. Cao tăng Biện Cơ chính là người mở cửa và đón tiếp nàng. Ngay từ khoảnh khắc chạm mặt, Cao Dương đã trúng "tiếng sét ái tình" với vị hòa thường này. Biện Cơ cũng không thể không động lòng trước 1 mỹ phân sắc nước hương trời như vậy nên đã động lòng phàm.

Cao Dương công chúa mê muội hòa thượng Biện Cơ.

Theo Tân Đường thư, sau khi được người hầu sắp xếp nơi ở, Cao Dương công chúa đã cho gọi Biện Cơ và tất cả người khác ra ngoài. Ngay sau đếm đó, mối tình của họ nhanh chóng bùng cháy và trở nên sâu đậm hơn bao giờ hết. Di Ái lúc đó cũng biết vợ mình có nhân tình bên ngoài nhưng vì không muốn mất đi sự ưu ái của nhà vợ nên đành ngậm ngùi cho qua.

Biện Cơ cũng không thể cưỡng lại được sức hút của Cao Dương công chúa.

Thời gian sau, Đường Huyền Trang (Đường Tăng) từ Tây Thiên thỉnh kinh trở về. Biện Cơ cùng 8 người khác được oog lựa chọn để dịch các bộ kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Với sứ mệnh cao cả này, Biên Cơ không thể từ chối nên đành phải nói lời tạm biệt với Cao Dương dù cả hai vẫn đang yêu nhau say đắm. Trước ngày chia sẻ, Cao Dương công chúa đã đưa chiếc gối ngọc dát vàng của mình như mnh chứng tình yêu của 2 người.

Cả hai yêu nhau say đắm, bất chấp mọi luân thường đạo lý.

Cái kết đẫm máu cho chuyện tình đầy ngang trái

Chính chiếc gối mà Cao Dương công chúa đưa cho Biện Cơ khiến cả hai phải chịu kết thục đầy bi thảm và đẫm máu.

Năm 649, quan tuần tra thành Trường An bắt được một tên trộm đang giấu 1 chiếc gối trong người. Với độ nhạt bén, những vị quan này đều biết chiếc gối dát vàng này có nguồn gốc không hề tầm thường nên liên tục tra khảo tên trộm. Người này ngay lập tức khai rằng đã lấy trộm từ cao tăng Biện Cơ.

Biện Cơ bị hành hình và xử trảm.

Sau đó, viên quan này đã quyết định bẩm báo với Đường Thái Tông vì suy cho cùng đây là chuyện gia đình ông. Khi nghe được tin tức này, Lý Thế Dân nổi cơn thịnh nộ và lập tức ra lệnh bắt Biện Cơ về xử trảm. Vì thấy chém cổ còn quá dễ dàng nên Đường Thái tông còn quyết dùng hình thức chém ngang lưng để thêm phần đau đớn cho người tình của con gái.

Những nô tì hầu hạ cho Cao Dương cũng bị giết sạch vì tội bao che, đồng lõa. Bản thân công chúa cũng bị cấm không được vào cung. Cô trở nên phát điên, tuyệt thực, đập phá đồ đạc và đem lòng hận thù cha mình.

Để trả thù Lý Thế Dân, Cao Dương mặc sức tư thông với nhiều quan sĩ trong triều. Cũng vào năm 649, Đường Thái Tông băng hà, Cao Dương biết tin cũng chẳng động lòng hay rơi nước mắt, nhất quyết không nhìn mặt cha lần cuối. Đến khi Đường Cao Tông - Lý Trị lên ngôi, công chúa Cao Dương âm mưu tạo phản để trả mối thù với vua cha. Tuy nhien, hành động này khiến cả Cao Dương và phu quân Di Ái bị xử tử.

Vì tội mưu phản, Cao Dương cũng nhận 1 cái kết bi thảm cho mình.

 

Cái chết nhục nhã của hoàng đế Trung Quốc vì tội "hoang dâm vô độ"

(Techz.vn) Vì qua đam mê sắc dục mà không ít những ông vua đã dần sức tàn lực kiệt, thậm chí là mất mạng vì tội hoang dâm vô độ.