Đời sống

Nữ tử tù mang thai trong phòng biệt giam: Choáng trước cách ‘xin con’, bất ngờ danh tính người tình

Nữ tử tù mang thai trong phòng biệt giam: Choáng trước cách ‘xin con’, bất ngờ danh tính người tình

Năm 2006, một sự việc gây chấn động cả nước xảy ra ở trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình. Nguyễn Thị Oanh (SN 1967, quê Thái Nguyên) là tội phạm liên quan đến ma túy. Oanh bị tuyên án tử hình, phải ở phòng biệt giam chờ ngày thi hành án. Thế nhưng không hiểu vì sao nữ tử tù này lại có thể mang thai, thoát được án tử. Thời điểm có thai, Oanh đã 39 tuổi.

nguyen-thi-oanh-2-1688982185.jpg
Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: Báo Pháp Luật Và Xã Hội
 

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định được 2 cán bộ quản giáo là Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết đã nhiều lần để cho Nguyễn Trường Thiên (SN 1966, trú ở Đồng Nai) vào phòng biệt giam của Oanh để quan hệ. Thiên đang thụ án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sắp mãn hạn tù vào thời điểm đó. Hắn là phạm nhân tự giác của trại, hàng ngày vẫn quét dọn, đưa cơm cho những phạm nhân đang thụ án khác.

Nhờ có mồm mép khéo léo, Thiên rất được cán bộ quản giáo tin tưởng. Ngoài ra, hắn còn tán tỉnh Oanh qua những lần đưa cơm. Cả hai tính toán rồi tìm cách quan hệ. Mỗi lần Thiên đến, Oanh lại tìm đủ cách có thể để “giữ chân” người tình. Cặp đôi lén lút được một thời gian rồi có thai.

Nhờ sự xuất hiện của đứa bé mà Oanh được giảm án xuống còn chung thân. 2 cán bộ quản giáo thì bị khởi tố, xử tù vì “Lợi dụng chức vụ quyền hạn”.

nguyen-thi-oanh-1-1688982184.jpg
Nguyễn Thị Oanh và con trai. Ảnh: Báo Công Lý
 

Một thời gian sau khi sự việc xảy ra, Oanh được chuyển đến trại giam Xuân Nguyên (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Nhớ về việc làm của mình, nữ phạm nhân luôn rất áy náy vì làm ảnh hưởng đến người khác. Con trai của Oanh cùng Thiên hiện được nuôi ăn học trong khuôn viên trại. Gần như không bao giờ Oanh rời con trai nửa bước, gặp ai cũng giới thiệu về cậu bé một cách rất tự hào.

nguyen-thi-oanh-3-1688982185.jpg
Nguyễn Thị Oanh và cậu con trai cứu mạng. Ảnh: Báo Gia Đình
 

Về phần Thiên, sau khi ra tù hắn thỉnh thoảng vẫn từ Đồng Nai ra Hải Phòng thăm “vợ con”. Khi biết Oanh sinh con ở Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Thiên còn bắt xe đến thăm. Chính Thiên đã đặt tên cho con là Nguyễn Thiên Ngọc, vừa có họ cha, tên cha, lại vừa mang nghĩa là “viên ngọc của trời ban”. Thiên rất yêu cậu con trai đến với mình một cách bất ngờ này. Hắn đề nghị với Oanh sẽ đón con về Đồng Nai ở khi bé lớn hơn.

nguyen-thi-oanh-4-1688982185.png
Nguyễn Thị Oanh trong một phóng sự của VTV
 

Trong một cuộc phỏng vấn, Oanh tiết lộ, Thiên từng đề nghị cô phá bỏ khi biết cái thai mới 5 tuần tuổi. Lý do bởi không muốn đẩy những người giúp đỡ cặp đôi “nên duyên” vào bước đường cùng. Bản thân nữ tù nhân cũng chung suy nghĩ: “Tôi thề độc, đã có lúc tôi định ph.á th.ai. Vì tôi không muốn sống cuộc sống ô nhục, sống để không dám ngẩng mặt lên nhìn vào mắt những người đã từng giúp đỡ mình, sống để đẩy họ vào con đường tù tội”.

Trong phiên tòa luận tội hai quản giáo, Nguyễn Thị Oanh chỉ biết cúi gằm mặt ôm con mà khóc. Năm 2018, Oanh đã viết thư xin lỗi bố mẹ cựu quản giáo Thuyên khi tham gia cuộc phát động phạm nhân gửi lời xin lỗi.

 

Nữ tù nhân duy nhất ở Việt Nam xin ‘giống’ của bạn tù nam để thoát án tử, có cách thụ thai quái dị

Câu chuyện của nữ tù nhân này từng khiến dư luận Việt Nam sững sờ. Dù không phải người đầu tiên tìm cách mang thai để thoát án tử, nhưng Huệ là người đầu tiên có cách thụ thai kỳ lạ như vậy.