Ukraine nhận tin ‘sét đánh ngang tai’, hụt hẫng tột độ vì Mỹ thất hứa, thú nhận tình hình khó khăn
20 nghìn tên lửa vốn được dự định đưa đến Ukraine lại bất ngờ ‘chuyển hướng’ đến Trung Đông. Điều này khiến phía Kiev rất hụt hẫng.
Vừa qua, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến dư luận thế giới bất ngờ khi chuyển hướng một gói viện trợ quân sự lớn mà ông Joe Biden trước đó từng hứa với Ukraine. Đây là gói viện trợ gồm hàng nghìn tên lửa chống máy bay không người lái mà Ukraine rất cần để chống lại các máy bay không người lái (UAV) của Nga.
Chia sẻ về chuyện này với ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông thừa nhận quân đội Ukraine đang phải vật lộn để tự đối phó với UAV của Nga.
Vị lãnh đạo nói: “20.000 tên lửa để chống lại Shaheds. Nó không đắt, nhưng đó là một công nghệ đặc biệt. Chúng tôi đang trông chờ vào 20.000 tên lửa đó. Sáng nay, bộ trưởng quốc phòng của tôi nói với tôi rằng Mỹ đã chuyển chúng đến Trung Đông”.
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh pravda
Hôm 5/6, The Wall Street Journal cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định chuyển hướng ngòi nổ đặc biệt cho tên lửa mặt đất của Ukraine sử dụng để bắn hạ UAV của Nga cho các đơn vị Không quân Mỹ tại Trung Đông. Theo WSJ, Lầu Năm Góc đã thông báo riêng với Quốc hội về chuyện này vào tuần trước.
Theo WSJ, chính quyền của ông Trump đã “thừa hưởng” thẩm quyền cung cấp số vũ khí trị giá 3,85 tỷ USD cho Ukraine, nhưng họ lại không làm như vậy.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuần này đã bỏ lỡ cuộc họp của NATO về vấn đề tập trung vào điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là lần đầu tiên Mỹ làm như vậy kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ năm 2022.

Nhiều lần phía Nga chỉ trích các chuyến hàng vũ khí từ nước ngoài chuyển đến Ukraine và cho rằng chúng càng khiến xung đột leo thang, kéo dài đau khổ cho người dân hai nước.