Khám phá mới

Con phố có nhiều tên nhất Hà Nội, ngay trung tâm nhưng dân gốc 3 đời chưa chắc đã biết hết 6 cách gọi

Con phố có nhiều tên nhất Hà Nội, ngay trung tâm nhưng dân gốc 3 đời chưa chắc đã biết hết 6 cách gọi

Dù chỉ dài chưa đến 1km, nhưng con phố này là phố dài nhất trong tất cả các phố bắt đầu bằng chữ “Hàng”. Chưa hết, nó còn có nhiều tên gọi nhất Hà Nội.

Câu nói “Hà Nội 36 phố phường” vốn để chỉ khu phố cổ Hà Nội. Tại khu vực này có một con phố vô cùng đặc biệt. Nó dài khoảng 932m, nối hai phố Hàng Gai và Cửa Nam. Con phố được nhắc đến là phố Hàng Bông. Trước đây, con phố này nằm trong quần thể vương phủ của chúa Trịnh Tùng, được khởi dựng năm 1595. Nó nằm trên đất thôn Kim Bát thượng, Kim Bát hạ, tổng Tiền Túc; Thương Môn Đông hạ, Yên Trung hạ, tổng Tiền Nghiêm, huyện Thọ Xương cũ.

hang-bong-1

Hầu hết mọi người đều nghĩ Hàng Bông là tên gọi từ xa xưa của con phố này. Thật ra đây là tên gọi mới nhất của nó. Trước đây, Hàng Bông từng có 6 tên khác, xứng danh là con phố có nhiều tên gọi nhất Thủ đô. Rất nhiều người dân Hà Nội dù đã sinh sống ở đây lâu năm cũng chưa chắc biết hết 6 cách gọi này.

hang-bong-2

Trước đây phố Hàng Bông được chia thành nhiều đoạn khác nhau, mỗi đoạn lại có một tên gọi riêng. Đoạn từ phố Hàng Gai đến phố Hàng Mành có tên là phố Hàng Hài, dân gian gọi là Hàng Bông Hài. Nơi này chuyên bán giày hài, nón, đồ thờ bằng giấy cho các điện, phủ. Ở đoạn phố này có đền Phúc Hậu, thờ ông tổ nghề tráng gương nên còn được gọi là Hàng Gương.

hang-bong-3

Tiếp đến là đoạn từ phố Hàng Mành đến đầu phố Hàng Da, được gọi là phố Hàng Bông Đệm. Nơi này bật bông và bán các loại chăn đệm.

Ngay sau đó là đoạn phố Hàng Bông Cửa Quyền. Năm xưa ở đây có cây đa Cô Quyền rất nổi tiếng. Cho đến khi bị đốn, cây đa này vẫn để lại ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân. Bằng chứng là cái tên Cô Quyền hoặc Cửa Quyền được đặt cho đoạn phố đến tận bây giờ.

hang-bong-4

Nối liền Hàng Bông Cửa Quyền chính là Hàng Bông Lờ. Đoạn này từ ngõ Hội Vũ đến đầu phố Cửa Nam. Năm xưa khu vực này bán dụng cụ đánh cá. Đặc biệt, trước đó nữa đoạn phố này chuyên nhuộm màu xanh nên còn được gọi là phố Hàng Lam.

Đoạn phố ngắn cuối phố Hàng Bông, nhìn ra cạnh phía đông của vườn hoa Cửa Nam trên đất thôn cũ Đông Mỹ được gọi là Hàng Bông Thợ Nhuộm, gọi tắt là Hàng Bông Nhuộm. Xưa kia ở đây có nghề nhuộm thâm các loại vải lụa.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, đoạn Hàng Bông chạy từ phố Tống Duy Tân đến cuối phố Hàng Bông giáp Cửa Nam trước đây được Pháp đặt cho cái tên Lôngđơ (Rue Lhonde). Sau năm 1945, con phố mới đổi tên thành phố Cấm Chỉ rồi cuối cùng đổi thành ngõ Hàng Bông Lờ vào năm 1964. Cuối cùng là cái tên Hàng Bông, gắn bó cho đến bây giờ.

hang-bong-6

Hàng Bông là phố dài nhất trong tất cả các phố bắt đầu bằng chữ “Hàng” ở Hà Nội. Nơi đây có rất nhiều đình, đền, miếu cổ như: Đền Phúc Hậu, đình Tam Thánh, đình Lương Ngọc, đình Kim Hội, đền Vọng Tiên...

Thêm một thông tin thú vị, những năm đầu Pháp thuộc, trường tiểu học đầu tiên của Hà Nội được lập ở con phố này. Về sau, những nhà in đầu tiên của tư sản Việt Nam cũng nằm tại đây, nổi tiếng nhất là Nghiên Hàm ấn quán, Trung Bắc, Mạc Đình Tư…

hang-bong-5

Hàng Bông cũng rất có duyên với ngành báo chí, xuất bản khi là nơi đặt trụ sở của báo Đông Dương, Tân Thanh tạp chí, Văn học tạp chí…

Trong lịch sử Việt Nam, Ban chấp hành Đảng bộ chính thức thành phố Hà Nội được thành lập tại ngôi nhà 177 Hàng Bông. Cũng chính nơi đây, ông Nguyễn Ngọc Vũ được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.