Đời sống

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại cô gái mất tích từ mùng 7 Tết, mục đích ra tay là gì?

Lời khai ban đầu của nghi phạm sát hại cô gái mất tích từ mùng 7 Tết, mục đích ra tay là gì?

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi, mất tích từ mùng 7 Tết đã khai nhận hành vi của mình. Đối tượng này chỉ mới 20 tuổi, quê ở Bắc Giang.

Ngày 19/2, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã phát hiện thi thể chị Linh (21 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), được người thân trình báo mất tích từ ngày mùng 7 Tết vừa qua. Ngay trong ngày, nghi phạm sát hại chị Linh đã được tìm ra và đưa về cơ quan điều tra.

co-gai-mat-tich-6
Hình ảnh nạn nhân và chiếc xe máy trước khi mất tích. Ảnh: T.L

Ngày 20/2, nguồn tin của báo Người Lao Động đưa tin, bước đầu nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nguồn tin này cũng tiết lộ thêm, nghi phạm gây án có thể vì mục đích cướp tài sản, không phải do mâu thuẫn tình cảm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng này.

co-gai-mat-tich-7
Rất đông người dân chứng kiến sự việc. Ảnh: Internet

Được biết, chị Linh là quản lý của một số chung cư mini, phòng trọ ở Hà Nội. Linh rời nhà đi từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết) và mất liên lạc kể từ đó. Đến trưa 19/2, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm H.M.H và tìm thấy thi thể chị Linh ở phòng trọ nằm trong ngõ 79 Cầu Giấy.

Có một nguồn tin tiết lộ, cảnh sát bắt giữ nghi phạm H khi đối tượng đang giữ căn cước công dân của nạn nhân. Manh mối về cô gái mất tích nhờ đó cũng dần xuất hiện.

co-gai-mat-tich-8
Người dân trong ngõ nơi xảy ra vụ án vẫn chưa hết bàn tán sau sự việc đau lòng. Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của hàng xóm sống gần nơi đây, ngôi nhà tìm thấy thi thể chị Linh rộng gần 100 mét vuông, đã trải qua nhiều đời chủ nhưng không ai dùng được lâu dài. Căn nhà này chỉ mới đi vào hoạt động khoảng 1, 2 tháng trước Tết mà thôi.

Cũng theo lời người dân, khoảng 18h15 phút tối 19/2, họ nhìn thấy nhân viên y tế cùng cảnh sát đưa một thi thể từ trong nhà ra ngoài xe cứu thương. Người hàng xóm khẳng định: “Chúng tôi thấy trùm bằng vải đen, thi thể nguyên vẹn chứ không như một số thông tin trên mạng xã hội chia sẻ trước đó”.