Đời sống

Chi tiết lạ về nơi cô gái mất tích ngày mùng 7 Tết bị hung thủ sát hại, bí ẩn danh tính chủ nhà

Chi tiết lạ về nơi cô gái mất tích ngày mùng 7 Tết bị hung thủ sát hại, bí ẩn danh tính chủ nhà

Cho đến nay, người dân sống xung quanh chung cư mini này vẫn có nhiều điều thắc mắc về danh tính chủ nhà. Sau khi sự việc không hay xảy ra, nhiều người thuê phòng ở đây đã đồng loạt chuyển đi.

Ngày 19/2, sau nhiều ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của chị Linh (SN 2003, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ở một chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy. Trước đó, người nhà chị Linh trình báo công an việc chị mất tích từ ngày mùng 7 Tết Giáp Thìn.

co-gai-mat-tich-11
Nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Internet

Qua quá trình điều tra, xác minh, công an đã bắt giữ nghi phạm H.M.H (SN 2004, quê ở Bắc Giang). Thông tin từ Vietnamnet cho biết, H là người chưa có tiền án, tiền sự, học hết lớp 12 thì lên Hà Nội học nghề nấu ăn, nhưng chưa có công việc ổn định.

co-gai-mat-tich-2 (1)
Nhiều người thuê trọ đã dọn đồ rời khỏi nơi đây. Ảnh: Internet

Về nơi phát hiện thi thể chị Linh, ghi nhận của Cafebiz cho biết, nơi đây được xây 6 tầng, 1 tum, chia làm nhiều phòng để cho thuê như một chung cư mini. Sau khi sự việc xảy ra, trong căn nhà này chỉ còn vài chiếc xe máy, cửa luôn đóng kín. Người dân xung quanh cho biết, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, nhiều người thuê trọ đã vội vã dọn đồ rời đi.

“Sáng hôm nay cũng tiếp tục thêm người mang đồ rời khỏi nhà. Có thể họ cảm thấy xót xa và hoang mang vì nạn nhân là quản lý ngôi nhà. Ngoài ra cũng nhiều thông tin bí ẩn về nguồn gốc căn nhà”, một hàng xóm tiết lộ.

co-gai-mat-tich-3 (1)
Vụ việc xảy ra ở một căn phòng tầng 3 chung cư này. Ảnh: Internet

Điều đáng nói, hàng xóm ở đây đã lâu nhưng cũng không biết chủ nhân thật sự của ngôi nhà này là ai. Đại diện tổ dân phố thì tiết lộ, ông cũng chưa từng gặp chủ nhà. Người này nói thêm, ngôi nhà xảy ra sự việc từng bị bỏ hoang hơn 10 năm. Khoảng 3 năm trước thì ngân hàng phát mại và có một nhóm người đến đây xây nhà.

“Có thanh niên khoảng 30 tuổi và một số người nữa nói chuyện là chủ nhưng tôi nghĩ không phải, họ đến giới thiệu mang tính ngoại giao thôi”, đại diện tổ dân phố chia sẻ.