Sự thật sốc vụ vợ mua máy rửa bát 5 triệu bị chồng nổi điên đập phá, CĐM đồng loạt ‘quay xe’ bênh người đàn ông
Câu chuyện vợ mua máy rửa bát, bị chồng quát tháo rồi đập phá đồ đạc trong nhà đang viral trên mạng xã hội. Vừa qua, người trong cuộc đã hé lộ thêm thông tin đáng chú ý.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn video ghi lại cảnh người vợ bật khóc giữa căn nhà trọ bị đập phá tan nát, chỉ vì mua một chiếc máy rửa bát trị giá hơn 1.500 NDT (khoảng 5,6 triệu đồng). Hình ảnh gây sốc này nhanh chóng khiến dư luận phẫn nộ, làn sóng chỉ trích dồn dập nhắm thẳng vào người chồng vì hành vi được cho là quá cực đoan và bạo lực.
Tuy nhiên, khi những tình tiết phía sau dần được hé lộ, câu chuyện không còn đơn giản như những gì người xem nhìn thấy ban đầu. Chiếc máy rửa bát thực chất chỉ là “tia lửa” châm ngòi, còn cốt lõi là một cuộc hôn nhân đang căng mình gánh chịu áp lực tài chính và những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài.
Người vợ nghẹn ngào: Chỉ mong bớt việc nhà, đổi lại là cơn cuồng nộ
Trong đoạn video do chính người vợ đăng tải, cô xuất hiện với đôi mắt sưng đỏ, giọng nói run rẩy vì xúc động. Phía sau là căn phòng trọ nhỏ hẹp, ngổn ngang đồ đạc sau cơn đập phá dữ dội.
Bàn trà bị lật úp, bát đĩa vỡ vụn, đồ chơi của trẻ em nằm la liệt, giấy vệ sinh và vật dụng sinh hoạt rơi vãi khắp sàn. Không gian vốn đã chật chội lại càng trở nên hỗn loạn, phần nào phản ánh hoàn cảnh sống không mấy dư dả của gia đình.

Theo lời người vợ, việc mua máy rửa bát xuất phát từ nhu cầu rất thực tế. Mùa đông ở Quảng Đông không có hệ thống sưởi, nước lạnh buốt đến tê tay. Mỗi ngày, cô phải rửa bát cho gia đình bốn người, trong khi một mình chăm sóc hai con nhỏ.
Chiếc máy được cô đặt mua đúng dịp giảm giá, với mức giá hơn 5 triệu đồng. Cô thừa nhận đã không bàn bạc trước với chồng, một phần vì cho rằng đó là khoản chi hợp lý, phần khác do trước đó hai người vừa cãi nhau liên quan đến chi tiêu dịp Tết Dương lịch.
Mâu thuẫn bùng nổ đúng ngày thợ đến lắp đặt. Khi người chồng vừa đi làm về, thấy thợ khoan đục trong bếp, anh lập tức nổi giận, cho rằng tiền điện nước sẽ tăng, gia đình không đủ khả năng gánh thêm chi phí.
Việc yêu cầu thợ dừng lại không được đáp ứng càng khiến cơn tức giận của anh bùng phát. Đồ đạc trong nhà trở thành nơi trút giận. Người vợ đứng chắn trước cửa bếp, lo sợ chồng sẽ mất kiểm soát, trong khi hai đứa trẻ hoảng loạn bám chặt lấy mẹ.
Khi đoạn video lan truyền, phần lớn ý kiến đều đứng về phía người vợ. Nhiều người cho rằng, dù bất đồng lớn đến đâu, việc đập phá nhà cửa trước mặt con cái là hành vi không thể chấp nhận.

Vợ thất nghiệp, nợ chồng chất, áp lực đè nặng lên vai người chồng
Sau đó, những thông tin tiếp theo do chính người vợ chia sẻ đã khiến dư luận bắt đầu nhìn nhận sự việc theo chiều hướng khác.
Cô cho biết hiện mình không có việc làm, trong khi gia đình đang gánh khoản nợ khoảng 200.000 NDT (tương đương 754 triệu đồng). Trước đây, cô từng làm việc tại quê nhà nhưng phải nghỉ do bệnh. Khi theo chồng lên Quảng Đông, sức khỏe chưa hồi phục, lại thêm trách nhiệm chăm con nên chưa thể đi làm.
Toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình hiện phụ thuộc vào thu nhập của người chồng, khoảng hơn 10.000 NDT (gần 37 triệu đồng) mỗi tháng. Một mình anh phải lo tiền thuê nhà, chi tiêu sinh hoạt cho bốn người, nuôi con và trả nợ.
Người vợ cũng thừa nhận, chiếc máy rửa bát chỉ là “giọt nước tràn ly”. Trước đó, hai vợ chồng đã nhiều lần mâu thuẫn vì chuyện tiền bạc. Thậm chí, trưa hôm xảy ra sự việc, họ vẫn còn ngồi ăn lẩu cùng nhau, nhưng chỉ vài tiếng sau, xung đột đã bùng nổ dữ dội.
Khi bức tranh tài chính dần lộ diện, không ít người bắt đầu đồng cảm với người chồng. Trong hoàn cảnh nợ nần chồng chất, thu nhập hạn chế, từng khoản chi tiêu đều trở thành gánh nặng, và việc mất kiểm soát cảm xúc là điều dễ xảy ra.

Đập phá “có chọn lọc” và những rạn nứt kéo dài trong hôn nhân
Cư dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra một chi tiết đáng chú ý: dù căn nhà bị đập phá tan hoang, người chồng chỉ phá những đồ dùng giá rẻ như bàn trà, bát đĩa, đồ chơi trẻ em. Những vật dụng đắt tiền hoặc đồ của chủ nhà như tivi, tủ lạnh vẫn nguyên vẹn.
Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng anh chỉ đang xả bức xúc trong cơn nóng giận, chứ không thực sự muốn phá hủy gia đình.
Về phía mình, người vợ cho rằng chồng mang tư tưởng gia trưởng, kiểm soát chặt chẽ mọi khoản chi. Ngay cả việc mua sách cho con hay một tuýp kem dưỡng tay, cô cũng thường bị nhắc nhở phải tiết kiệm.
Cô thừa nhận bản thân sai khi tự ý mua máy rửa bát, nhưng cho rằng cách phản ứng của chồng mới là điều khiến cô và các con bị tổn thương sâu sắc. Theo cô, thứ cô cần không phải là chiếc máy, mà là sự tôn trọng và cảm thông.
Cuối cùng, chiếc máy rửa bát được trả lại, người vợ đưa các con ra khách sạn tạm trú. Khi cô đề cập đến chuyện ly hôn, người chồng chỉ trả lời ngắn gọn: “Được, em nghĩ kỹ là được”. Từ đó, hai người rơi vào trạng thái lạnh nhạt, không còn giao tiếp.
Câu chuyện này cho thấy, mâu thuẫn trong hôn nhân hiếm khi bắt nguồn từ một món đồ cụ thể. Đằng sau chiếc máy rửa bát là áp lực tài chính kéo dài, sự thiếu chia sẻ và cảm giác không được thấu hiểu từ cả hai phía.
Khi một người kiệt sức vì gánh nặng cơm áo, người kia mệt mỏi vì những hy sinh không được ghi nhận, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ.
Và trong những cuộc cãi vã như vậy, những người chịu tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là các đứa trẻ – những sinh linh vô tội trong một mái ấm vốn đã mong manh từ trước.