Sự thật ngã ngửa vụ ‘Đại úy nằm vùng’ trong bộ dạng kẻ lang thang, bị đồng nghiệp công khai thân phận
Lãnh đạo Đồn cảnh sát Pravet (Bangkok, Thái Lan) đã chính thức lên tiếng để làm rõ những thông tin xoay quanh vụ việc một người đàn ông vô gia cư tự xưng là “cảnh sát chìm”, gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Trước đó, vào ngày 20/1, fanpage Facebook chính thức của Đồn cảnh sát Pravet đăng tải một bài viết kèm dòng trạng thái gây nhiều tò mò: “Tôi là đại úy cảnh sát cải trang, không phải trong phim mà là ngoài đời thật”.
Theo nội dung bài đăng, trong quá trình tuần tra địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông vô gia cư với ngoại hình nhếch nhác, tóc tai rối bù, không mặc áo, xuất hiện tại khu dân cư nằm ven tuyến đường cao tốc song song.
Khi tiến hành kiểm tra và hỏi thông tin cá nhân, các cán bộ tuần tra bất ngờ khi người đàn ông này xuất trình một thẻ ngành cảnh sát, trên đó ghi rõ cấp bậc đại úy. Người này khẳng định bản thân là cảnh sát đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại khu dân cư và các khu vực lân cận. Tuy nhiên, ngoại hình luộm thuộm cùng mùi cơ thể đặc trưng khiến lực lượng làm nhiệm vụ vừa nghi ngờ vừa hoài nghi. Bài đăng trên fanpage còn mô tả người đàn ông này “đạt 100 điểm cho độ nhập vai”, mỗi ngày lại kể ra hàng loạt câu chuyện khó tin về thân phận của mình.

Bài viết sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt chia sẻ và bình luận. Thậm chí, không ít người đã tin rằng người đàn ông vô gia cư này thực sự là một “đại úy cảnh sát cải trang” và cho rằng thân phận của ông bị lộ do đồng nghiệp vô tình đăng tải hình ảnh thẻ ngành lên mạng xã hội.
Sau đó, trao đổi với phóng viên, Đại tá Thotsaphon Ampaipipatkul – Trưởng đồn cảnh sát Pravet đã lên tiếng xác nhận người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip lan truyền trên mạng không phải là cảnh sát. Theo Đại tá Ampaipipatkul, người này là một người vô gia cư, trước đó từng nhặt được một thẻ ngành cảnh sát cũ của một đơn vị thuộc Cảnh sát Đô thị Bangkok và đã sử dụng thẻ này để tự nhận mình là sĩ quan đang làm nhiệm vụ bí mật.
Cũng theo Trưởng đồn cảnh sát Pravet, lực lượng chức năng đã đưa người đàn ông về trụ sở để lập hồ sơ, lấy dấu vân tay và tiến hành xác minh nhân thân. Việc này nhằm mục đích tìm kiếm người thân cho người đàn ông, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ theo đúng quy trình.
“Người đàn ông này không phải là cảnh sát như những lời đồn đoán trên mạng xã hội. Chúng tôi đang thực hiện các bước cần thiết để hỗ trợ nhân đạo đối với trường hợp này”, Đại tá Thotsaphon Ampaipipatkul nhấn mạnh.