Khám phá mới

Từ Hi Thái hậu ép 100 đứa trẻ làm chuyện động trời để thỏa mãn nguyện vọng quái đản của bản thân

Từ Hi Thái hậu ép 100 đứa trẻ làm chuyện động trời để thỏa mãn nguyện vọng quái đản của bản thân

Những suy nghĩ, việc làm dị biệt của Từ Hi Thái hậu khiến hậu thế phải liên tục đặt câu hỏi. Sự việc 100 đứa trẻ dưới 10 tuổi năm ấy quả thực khiến mọi người vô cùng ớn lạnh khi nghĩ đến.

Từ Hi Thái hậu là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Từ năm 1861 đến khi qua đời, vị Thái hậu này nắm giữ quyền lực triều đình nhà Thanh. Suốt 47 năm đó, có nhiều việc làm của bà khiến quan lại, dân chúng cũng phải rùng mình khi nghĩ đến.

tu-hi-thai-hau-1

tu-hi-thai-hau-5

Vì nắm trong tay quyền lực lớn nên Từ Hi Thái hậu gần như “coi trời bằng vung”, sống vô cùng xa hoa, tận hưởng những điều xa xỉ nhất. Một điều đặc biệt ở vị Thái hậu này là bà ta rất mê tín. Từ Hi tin rằng trên đời này có ma quỷ và cõi âm. Thế nên bất cứ việc gì Thái hậu cũng làm rất cẩn trọng và đưa yếu tố tâm linh vào.

tu-hi-thai-hau-4

tu-hi-thai-hau-6

Giai đoạn cuối đời, Từ Hi nghe lời các đạo sĩ rằng phải có 100 đứa trẻ được chôn cùng thì bà mới có thể sang thế giới bên kia. Thế rồi bà sai người đi tìm đủ 100 đứa trẻ khoảng 10 tuổi để “vào cung bầu bạn” với mình. Gia đình những đứa trẻ lấy làm vui vì con mình đã được ăn sung mặc sướng, sống gần Thái hậu. Nhưng họ không thể ngờ sự thật hoàn toàn trái ngược.

tu-hi-thai-hau-7

100 đứa trẻ sau khi đưa vào cung đều được chăm sóc tốt để chôn sống trong lăng mộ của Từ Hi Thái hậu. Người phụ nữ này còn ra lệnh cho binh lính dán thêm bùa chú để yểm những đứa trẻ, không cho chúng đầu thai mà đời đời kiếp kiếp ở trong lăng mộ để bảo vệ bà. Bấy giờ người Trung Quốc vốn có quan niệm trẻ con mang trong mình linh hồn thuần khiết nên sẽ bảo vệ người khác khỏi ma quỷ, giúp họ có cuộc sống bình an, vĩnh hằng.

tu-hi-thai-hau-9

Từ Hi Thái Hậu được an táng tại Định Đông Lăng, thung lũng Bồ Đà, thuộc thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hồ Bắc. Người xưa kể lại, ngày chôn cất Thái hậu có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Đầu tiên là trời đang xanh thì bỗng tối sầm rồi sét đánh thẳng xuống. Thứ hai, có người quả quyết đã nhìn thấy máu chảy ra từ trong quan tài của Từ Hi dù thi thể của bà đã được giữ lành lặn 1 năm trời.

tu-hi-thai-hau-2

Đáng sợ nhất là chuyện xảy ra khi đoàn người đưa thi thể Từ Hi Thái hậu đến Đông Lăng nhà Thanh. Các thái giám khiêng quan tài khi đó đều thấy vai nặng trĩu, cỗ quan tài như nặng gấp đôi, nhưng một lúc sau nó bỗng dừng lại.

tu-hi-thai-hau-3

tu-hi-thai-hau-8

Dù đã chuẩn bị cho bản thân được an nghỉ thật tốt, nhưng Từ Hi Thái hậu không bao giờ dám nghĩ, sau này Tôn Điện Anh đã trộm mộ bà, tiêu hủy, cướp bóc hết các đồ vật an táng. Cuối cùng, linh cữu của Từ Hi Thái Hậu lại chịu kết quả không mấy tốt đẹp.