Đời sống

Nữ quân nhân Việt Nam đang gìn giữ hòa bình ở châu Phi tiết lộ ‘kim bài, bùa hộ mệnh’ nơi xứ người

Nữ quân nhân Việt Nam đang gìn giữ hòa bình ở châu Phi tiết lộ ‘kim bài, bùa hộ mệnh’ nơi xứ người

Không biết từ bao giờ, việc giới thiệu mình là người Việt Nam, đưa cờ Tổ quốc ra đã là “bùa hộ mệnh” với Thượng tá Nguyễn Thị Liên cũng như các chiến sĩ công binh ở Nam Sudan.

Thượng tá Nguyễn Thị Liên là người phụ nữ thứ hai và là một trong bảy sĩ quan được Chủ tịch nước giao nhiệm vụ duy trì hòa bình của Liên Hợp Quốc vào năm 2019 tại Trung Phi. Năm 2022, chị tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ thứ hai ở Nam Sudan. Khác với tưởng tượng của nhiều người, bề ngoài Thượng tá Liên trong rất dịu dàng, hiền lành. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong chị là một người phụ nữ gan góc, cứng cỏi chẳng thua kém cánh mày râu nào.

thuong-ta-nguyen-thi-lien-1

thuong-ta-nguyen-thi-lien-2

Đến với vùng đất mới lạ, nguy hiểm và bất ổn rình rập, nhưng Thượng tá Nguyễn Thị Liên cũng như những người lính mũ nồi xanh khác đến từ Việt Nam vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của lính bộ đội cụ Hồ. Họ rất được người dân bản địa yêu mến vì không ngại khổ, ngại khó. Chẳng những giúp dân làm nông nghiệp, họ còn làm đường, xây trường, dạy học cho trẻ em.

thuong-ta-nguyen-thi-lien-10

thuong-ta-nguyen-thi-lien-11

thuong-ta-nguyen-thi-lien-8

thuong-ta-nguyen-thi-lien-9

Riêng Thượng tá Nguyễn Thị Liên còn có biệt danh “Liên agri Cove – Liên đậu xanh” vì là chủ nhân của loạt vườn rau, đậu tươi tốt trên đất của Nam Sudan. Dù còn khác biệt về ngôn ngữ, nhưng người dân nơi đây luôn gọi hai chữ “Việt Nam” với thái độ yêu quý, trân trọng.

thuong-ta-nguyen-thi-lien-12

thuong-ta-nguyen-thi-lien-4

thuong-ta-nguyen-thi-lien-5

thuong-ta-nguyen-thi-lien-6

Chia sẻ với báo chí, Thượng tá Liên cho biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan không phải lúc nào cũng là niềm vui, chị cùng đồng đội từng trải qua rất nhiều nguy hiểm.

“Khi đi qua trạm ranh giới của Nam Sudan và Sudan, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian giải thích để thông đường. Trong đoàn, chúng tôi đi cùng với bộ đội của các nước khác nữa, nhưng để giải quyết việc thông đường thì hầu như là bộ đội Việt Nam làm, bởi vì người dân bản địa rất có lòng tin đối với bộ đội Việt Nam. Chính chữ Việt Nam ở bên áo ngực là bùa hộ mệnh, thẻ kim bài để vượt qua những trạm kiểm soát”, Thượng tá Nguyễn Thị Liên kể lại.

thuong-ta-nguyen-thi-lien-3

thuong-ta-nguyen-thi-lien-7

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan trên cơ sở chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, bảo vệ hòa bình, không tham gia vào xung đột quân sự mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ nhân đạo, hòa giải.

thuong-ta-nguyen-thi-lien-13

Nói về nhiệm vụ đặc biệt của mình và đồng đội ở Nam Sudan, Thượng tá Liên cho biết, chị xem việc gìn giữ hòa bình, tham gia vào Liên Hợp Quốc cũng chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Ở môi trường quốc tế, các sĩ quan của Việt Nam vẫn luôn chứng tỏ được bản lĩnh, khí phách, tấm lòng hết mình vì dân của mình.