Khám phá mới

Người cận vệ duy nhất được Tổng thống Putin mời thăm nước Nga: Từng bảo vệ Bác Hồ, thân thế ra sao?

Người cận vệ duy nhất được Tổng thống Putin mời thăm nước Nga: Từng bảo vệ Bác Hồ, thân thế ra sao?

Không phải là nguyên thủ quốc gia hay quan chức cấp cao trong Đảng, Chính phủ, thế nhưng người cận vệ già này lại được ông Putin đích thân mời sang Nga. Ông còn đi cùng chuyến bay với Tổng thống Nga.

Năm 2001, một sự kiện quan trọng đã diễn ra. Cụ thể, vào tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin đã có chuyến thăm Việt Nam. Khi đó, ông dành nguyên một buổi để đến thăm Khu Di tích Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch. Hành động đẹp này thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông. Lúc bấy giờ, ông Putin là vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên trong thế kỷ 21 đến thăm Khu Di tích này.

Đáng nói hơn, sau đó ông Putin đã có quyết định hiếm ai tin nổi. Tổng thống Nga đã ngỏ lời mời Giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sang Matxcơva. Người được mời là ông Trần Viết Hoàn.

tran-viet-hoan-3
Ông Trần Viết Hoàn từng là Giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Báo Lao Động

Sau chuyến thăm nước Nga đầy bất ngờ đó, ông Hoàn đã kể lại với trang Sputnik. Ông cho biết, Tổng thống Putin sau khi thăm Khu Di tích đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, quan tâm đến cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc bấy giờ ông Hoàn với cương vị Giám đốc Khu Di tích đã đích thân đón tiếp và giới thiệu với đối phương mọi thứ. Khi lên xe ra về, ông Putin bỗng hỏi: “Khi Bác Hồ còn sống, ông có dịp gặp Bác không?”. Đáp lại, ông Trần Viết Hoàn thú thật mình là người vinh dự được trực tiếp bảo vệ Bác trong những năm cuối đời.

Nghe xong câu đó, ông Putin vô cùng mừng rỡ và liền đề nghị: “Tôi mời ông và phu nhân cùng hai cán bộ sang thăm nước Nga. Ngay chiều nay, ông sẽ đi cùng máy bay của tôi sang Matxcơva”.

Lời mời đột ngột khiến ông Hoàn rất bất ngờ. Ông muốn xin ý kiến cấp trên trước khi trả lời. Tổng thống Putin sau đó giao cho Đại sứ Nga ở Hà Nội cùng thap tùng thăm Khu Du tích, phối hợp với Bộ Văn hóa Liên Bang Nga lên chương trình cho chuyến thăm Nga của ông Hoàn.

tran-viet-hoan-1
TS Trần Viết Hoàn (phải) và Tổng thống Putin. Ảnh: Sputnik

Gần 1 năm sau, tức vào tháng 1/2002, các vị khách từ Việt Nam đã lên đường đến nước Nga xa xôi theo lời mời cá nhân của Tổng thống Putin. Lần đó, ông Hoàn và mọi người được Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên Bang Nga đón tiếp rất nồng hậu.

Nhớ lại khoảnh khắc đó, ông Hoàn chia sẻ: “Tôi có vinh dự được bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, lại được giao trọng trách trông nom di sản của Người.Và nhờ ơn Bác, tôi có vinh dự đặc biệt thứ hai trong đời khi được đích thân Tổng thống Vladimir Putin mời sang Nga. Cũng nhờ nguyên thủ quốc gia Nga mà vợ tôi có cơ hội may mắn được lần đầu tiên tận mắt thấy đất nước Nga vĩ đại. Tôi và toàn thể gia đình tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ chuyến đi này”.

tran-viet-hoan-2
Người cận vệ già cũng đã ra mắt cuốn sách ông viết về Bác Hồ. Ảnh: Internet

Ông Trần Viết Hoàn sinh ra và lớn lên ở xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Năm 1964, ông theo học lớp Cảnh vệ C221 (C500). Sau khi tốt nghiệp, ông được phân về công tác ở Đội 1 – Cục Cảnh vệ. Đơn vị này chuyên bảo vệ nơi ở và nơi làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giai đoạn Bác ốm, cũng chính chiến sĩ Hoàn là người ở bên canh gác, bảo vệ Người. Sau này Bác đi xa, ông lại ở lại tiếp tục trông nom di sản của Người. Làm lính cận vệ trong 5 năm cuối đời của Hồ Chủ tịch là vinh hạnh lớn lao, kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời ông Trần Viết Hoàn.

“Bác mất ngày 2/9/1969, tức ngày 21/7 âm lịch, nên đến ngày 21/7 âm lịch năm 1994, thay mặt anh em trong khu Phủ Chủ tịch, tôi sắp mâm cơm để cúng giỗ Bác và cũng là để anh chị em trong cơ quan được hưởng lộc hương của Bác”, ông Trần Viết Hoàn tâm sự với Báo Công An Nhân Dân.

tran-viet-hoan-4
Ông Trần Viết Hoàn và Chủ tịch Cu Ba Phidel Castro. Ảnh: BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 1999, ông Trần Viết Hoàn được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2004, ông nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Vợ ông Hoàn là kế toán ở Bảo tàng Hồ Chí Minh. 3 người con của họ cũng rất thành đạt. Người con trai cả là Trưởng phòng bảo vệ Khu Di tích Phủ Chủ tịch, con gái thứ hai là Phó phòng thuyết minh Khu Di tích, con gái thứ ba làm việc ở Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.