Khám phá mới

Con đường đặc biệt được đích thân Bác Hồ đặt tên: Nằm ở vị trí hiếm ai nghĩ đến, tên vô cùng ý nghĩa

Con đường đặc biệt được đích thân Bác Hồ đặt tên: Nằm ở vị trí hiếm ai nghĩ đến, tên vô cùng ý nghĩa

Nếu có dịp đến thăm Phủ Chủ tịch, có thể bạn sẽ được ghé qua con đường nhỏ, sạch, đẹp từng một thời gắn liền với Bác. Đây cũng là con đường được đích thân Người đặt tên cho.

Khu vực Nhà sàn nơi Bác Hồ ở tại Phủ Chủ tịch có một con đường nhỏ, ẩn mình dưới hàng cây bụt xanh tốt và những rặng liễu thướt tha. Quả thực, nhiều người sẽ không chú ý đến con đường này, vì nó chẳng có gì nổi bật. Tuy nhiên, nếu biết câu chuyện phía sau, chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn khác.

Con đường này có cái tên rất đặc biệt: Đường 600. Cái tên đó được chính Bác Hồ đặt tên. Vậy tại sao lại là đường 600?

duong-600-1
Bác Hồ bên ngôi nhà sàn, nơi Người đã sống và làm việc từ tháng 5/1958 – 8/1969. Ảnh: Tư liệu.
duong-600-2
Ngôi nhà sàn Bác Hồ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Ảnh: Tư liệu.

Chuyện kể rằng, đầu năm 1958, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 600 có dịp vào tham gia lao động ở Phủ Chủ tịch, nơi Bác ở và làm việc. Bác biết nên đã đến thăm hỏi, động viên các cán bộ chiến sĩ, thưởng cho đơn vị một chiếc radio để nghe tin tức và một chút tiền trích từ nhuận bút của Bác để anh em liên hoan.

Lúc đang trò chuyện, Bác hỏi các chiến sĩ con đường nhỏ họ làm quanh ao cá hết bao nhiêu công. Một đồng chí phát biểu: “Thưa với Bác, làm con đường này hết 600 công”. Đến đây, Người nói với anh em: “Chúng ta nên đặt tên cho con đường này là con đường 600”.

duong-600-4
Ao cá trong cạnh nhà sàn Bác Hồ là điểm tham quan yêu thích của mọi người dân. Ảnh: Tư liệu.

Thế rồi cái tên đường 600 chính thức ra đời, như một sự ghi nhận công sức của cán bộ, chiến sĩ, lại trùng với tên của Trung đoàn 600 làm nhiệm vụ này.

Không chỉ vậy, Bác cũng hỏi ý kiến các chiến sĩ xem nên trồng loại cây gì. Sau này, hàng râm bụt dưới sự chăm sóc của Bác cùng các chiến sĩ ngày càng trở nên tươi tốt, tô vẽ thêm cho đường 600 thêm nên thơ. Hàng ngày Bác lại dậy sớm tập thể dục trên con đường này. Nó in không biết bao nhiêu dấu chân của Người cùng các cán bộ, chiến sĩ canh gác bảo vệ an toàn cho cơ quan Phủ Chủ tịch nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng.

duong-600-5
Bác Hồ với cán bộ, chiến sỹ trung đoàn 600 tại Na Đỏng, Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang năm 1953. Ảnh tư liệu

Ngày nay, đường 600 còn in hàng triệu dấu chân của người Việt Nam, bạn bè quốc tế khi đến tham quan nơi ở, làm việc của Bác khi còn sống.