Hai lần bà Hoàng Thị Thúy Lan khóc nghẹn trước tòa, giãi bày hoàn cảnh gia đình khó khăn
Trong phiên tòa vừa qua, cựu Bí thư Vĩnh Phúc (cũ) – Hoàng Thị Thúy Lan đã 2 lần nghẹn giọng khi nói về hoàn cảnh khó khăn của gia đình.
Theo báo Dân Trí, ngày 15/12, TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn cùng nhiều địa phương như Vĩnh Phúc (cũ), Phú Thọ và Quảng Ngãi. Ngay trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng xét xử (HĐXX) tập trung làm rõ các tình tiết mới được các bị cáo đưa ra nhằm xin hưởng sự khoan hồng.
Tại phiên tòa, so với thời điểm xét xử sơ thẩm cách đây khoảng 5 tháng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), xuất hiện với diện mạo có phần khỏe khoắn hơn, không còn dáng vẻ tiều tụy, gầy gò như trước.
Trong phần trình bày kéo dài hơn 6 phút, bà Lan hai lần nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng con đều mang bệnh, trong khi bản thân sức khỏe yếu. Bị cáo cho biết suốt hơn 8 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy, bà đã dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết cho công việc, với mong muốn đưa Vĩnh Phúc từ một địa phương khó khăn vươn lên nhóm tỉnh phát triển mạnh về kinh tế.
Bà Lan dẫn chứng, khi nhận nhiệm vụ vào năm 2016, thu ngân sách của địa phương còn thấp. Tuy nhiên, sau quá trình nỗ lực lãnh đạo cùng tập thể Tỉnh ủy và Ban Thường vụ, đến năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Vĩnh Phúc đã nằm trong nhóm cao nhất cả nước.
Đối với hành vi phạm tội, bị cáo không tranh luận về bản án, song xin HĐXX xem xét bối cảnh xảy ra sai phạm. Bà Lan trình bày rằng thời điểm mới nhận nhiệm vụ, bản thân chưa nắm rõ, chưa đi sâu vào các dự án cũng như hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn. Trong quá trình công tác, khi thấy doanh nghiệp đầu tư vào địa phương, góp phần giải quyết việc làm cho người dân, bị cáo ủng hộ về mặt chủ trương nhưng không ký kết giấy tờ, không có cam kết hay thỏa thuận lợi ích.
Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) cho biết trong giai đoạn điều tra và tại phiên sơ thẩm, bà cùng gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. Tại phiên phúc thẩm lần này, bị cáo tiếp tục đề nghị được bán hai thửa đất đã mua để nộp thêm tiền khắc phục chung hậu quả vụ án.
Trước HĐXX, bà Lan tha thiết xin được hưởng chính sách khoan hồng để sớm trở về chăm sóc gia đình.
Theo bản án sơ thẩm, Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu. Ngoài ra, sai phạm của bị cáo còn liên quan đến việc thẩm định, xác định giá đất tại dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc cũ), gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 200 tỷ đồng.
Tại phiên sơ thẩm, bà Lan khai đã ba lần nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu: Lần thứ nhất năm 2017 nhận 20 tỷ đồng; lần thứ hai năm 2021, Hậu đến nhà mượn 1 triệu USD; lần thứ ba, Hậu mang đến một gói quà bên trong có 5 tỷ đồng.
Cùng ngày, bị cáo Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), cũng trình bày đã cùng gia đình tích cực khắc phục hậu quả, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện với mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong quá trình vụ án được đưa ra xét xử, đã có hơn 2.000 cá nhân, cơ sở giáo dục và y tế gửi đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo.
Trước bục khai báo, ông Thành bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi, thừa nhận sai phạm và xin được nộp thêm tiền để thể hiện thái độ khắc phục hậu quả. Luật sư Lê Ngọc Hà, người bào chữa cho bị cáo, cho biết gia đình ông Thành đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp bổ sung.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Lê Duy Thành bị tuyên phạt 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Kết thúc ngày xét xử đầu tiên, HĐXX thông báo sáng 16/12, đại diện Viện kiểm sát sẽ trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án.