Giải trí

1 nữ ca sĩ xót xa khi không nghệ sĩ nào đến viếng Thương Tín, muốn xây mộ cho nam diễn viên

Nghe tin diễn viên Thương Tín qua đời, đám tang lặng lẽ, nữ ca sĩ này tỏ ra buồn bã. Cô còn ngỏ ý muốn được xây mộ hộ đàn anh.

Diễn viên Thương Tín – người tài tử từng làm say mê khán giả suốt những năm 80-90 đã yên nghỉ trong lòng đất mẹ Phan Rang, nơi ông sinh ra và cũng là nơi ôm trọn ông trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. Đám tang của ông lặng lẽ đến nao lòng: không tiếng kèn trống, không vòng người chen chúc… chỉ có những người ruột thịt, bà con lối xóm và vài người bạn đời thường.

Hai người con của ông – anh Bùi Thanh Tùng và bé Bùi Thạch Thảo, mới 12 tuổi mặc áo xô, chống gậy tiễn cha giữa nghĩa trang vắng lặng. Trong giới nghệ sĩ, chỉ có nhạc sĩ Tô Hiếu có mặt từ lúc ông trút hơi thở cuối cùng đến khi chôn cất. Ngoài anh, chỉ có danh hài Hồng Tơ gửi một vòng hoa viếng. Không thêm ai nữa. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

thuong-tin-2

Ca sĩ Đan Kim dù không quen biết Thương Tín đã nghẹn ngào viết: “Những ngày qua, tôi đọc rất nhiều trang báo và theo dõi rất nhiều trang mạng, cảm thấy đau đớn cho tình đời bạc bẽo. Nhiều trang báo viết không một nghệ sĩ đến viếng Thương Tín. Biết rằng, nhà anh ở xa xôi, tận Phan Rang nhưng tại sao không có đại diện hoặc không có một vòng hoa gửi đến tiễn đưa anh? Những nghệ sĩ lớn tuổi, cùng thời với Thương Tín ở đâu, nghĩa tử là nghĩa tận mà?

Tôi đọc nhiều trang báo mà thấy đau lòng quá! Khi đương thời đường xa cũng hóa gần, khi hết thời thì gần cũng hóa xa. Tôi đọc báo thấy chỉ có mỗi danh hài Hồng Tơ là người gửi lẵng hoa chia buồn nên liên lạc với anh hỏi thăm”.

thuong-tin-4

Cô chia sẻ rằng nếu mộ phần của ông chưa được lo chu đáo, cô sẵn sàng giúp, chỉ mong người nghệ sĩ từng là ký ức của một thế hệ có nơi yên nghỉ đàng hoàng.

Trước khi mất khoảng nửa tháng, Thương Tín đã gọi cho nhà thơ Phùng Hiệu – người ông tin tưởng gửi gắm tâm sự. Trong giọng nói yếu ớt, ông chỉ mong một điều giản dị: “Mình mong muốn có ai đó tổ chức cho mình một buổi họp mặt bạn bè để mình được gặp lại anh em văn nghệ sĩ, để nói lời cám ơn họ vì đã hỗ trợ, giúp đỡ mình trong nhiều năm khốn khó”. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy chưa kịp diễn ra.

thuong-tin-5

Ở quê nhà, những năm cuối đời, ông sống trong căn nhà mẹ đẻ cùng sự chăm sóc của bốn em gái và hai em trai. Ai có gì góp nấy – người chăm, người lo cơm nước, người phụ thuốc men. Chiều 8/12, khi thấy ông yếu, gia đình dự định sáng hôm sau đưa vào bệnh viện, nhưng ông đã ra đi trước khi kịp lên xe.

Người mẹ 90 tuổi của Thương Tín dù được gia đình giấu chuyện nhưng vẫn linh cảm và đau đớn khi biết tin con trai mất.

Không ánh đèn flash, không câu chuyện ồn ào… Chỉ có sự tĩnh lặng của một tang lễ nghèo nhưng ấm áp tình thân. Một cái kết mềm mỏng và buồn cho người nghệ sĩ từng một thời hào quang trên sân khấu kịch Kim Cương và màn bạc Việt Nam qua Ván bài lật ngửa, Biệt động Sài Gòn, SBC…

Cuối cùng, sau “một đời giông bão”, Thương Tín đã nằm lại trong sự bình yên hiếm hoi.