Đời sống

Sự kỳ lạ của người bố trước khi ôm 2 con làm điều dại dột khiến 1 bé qua đời, bất ngờ tình trạng hôn nhân

Vì giận dỗi vợ, người đàn ông đã đưa 2 con ra cầu đường sắt Trường Xuân, tỉnh Quảng Ngãi làm điều dại dột. Người dân phát hiện đã lập tức ứng cứu, nhưng không may một cháu không qua khỏi.

Vụ việc người cha ôm hai con nhỏ gieo mình xuống sông Trà Khúc từ cầu đường sắt Trường Xuân (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) sáng 26/11 đã khiến dư luận cả nước rúng động. Nạn nhân tử vong là bé gái mới 2 tuổi, một mất mát khiến nhiều người không khỏi xót xa. Danh tính người cha được xác định là Võ Văn Tin (1998), trú thôn Điện An 4, xã Tư Nghĩa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin để điều tra hành vi giết người.

bo-om-2-con-lam-dieu-dai-dot-1
Võ Văn Tin ôm 2 con nhảy sông khiến cháu bé 2 tuổi tử vong. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Buổi sáng xảy ra sự việc, Tin chở con gái V.N.M.A (SN 2023) đến trường tiểu học xin cho con trai V.V.T (SN 2019, đang học lớp 1) được về sớm. Không lâu sau, người dân phát hiện Tin bế hai con leo qua lan can cầu rồi lao xuống sông. Người dân địa phương lập tức nhảy xuống cứu nhưng bé A không qua khỏi; bé T bị thương và đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện vẫn điều trị.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết vợ Tin – chị B.T.T (1993, quê Bình Giã, TP.HCM) – đã vào Quảng Ngãi để lo hậu sự cho con. Hai vợ chồng đang trong giai đoạn ly thân. Trước đây, gia đình sinh sống tại Đồng Nai nhưng mâu thuẫn kéo dài khiến Tin đưa hai con về quê làm việc tại một nhà máy nước đá. Thời gian gần đây, người đàn ông 27 tuổi có dấu hiệu buồn chán, từng dẫn hai con đến cầu Cổ Lũy với ý định tiêu cực nhưng không thành.

bo-om-2-con-lam-dieu-dai-dot-2
Hiện trường nơi Tin để lại xe máy, đồ đạc, ôm 2 con làm chuyện dại dột. Ảnh: Người Lao Động

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư xã Tư Nghĩa, cho biết địa phương nắm được việc vợ chồng Tin trục trặc thời gian dài. Việc Tin xin cho con về sớm ngay trước thời điểm tự tử là điều bất thường, song không ai kịp nhận ra để can thiệp

“Khoảng 10 giờ 30 phút, chúng tôi nhận được tin báo anh ấy ôm hai cháu nhảy sông”, ông nói.

bo-om-2-con-lam-dieu-dai-dot-3
Lãnh đạo xã Tư Nghĩa thăm hỏi bé trai 6 tuổi đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà My

Vụ việc đã gây chấn động mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ thương cảm cho hai cháu bé, đặc biệt là bé gái mới 2 tuổi ra đi quá đột ngột. Nhiều bình luận cho rằng đây tiếp tục là lời nhắc nhở đầy đau đớn về sức khỏe tinh thần và áp lực gia đình. Tuy nhiên, dư luận cũng nhận định, dù bất cứ lý do gì thì người bố cũng không có quyền tước đoạt đi tính mạng của con mình.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và toàn bộ diễn biến vụ việc.