Camera ghi lại cảnh Lexus húc ngã người mẹ chở con nhỏ, tài xế tuyên bố không sai, tố đối phương ăn vạ
Liên quan đến vụ va chạm gây tranh cãi ở TP Vinh cũ, Nghệ An vừa qua, tài xế Lexus đã đăng clip trích từ camera hành trình, cho rằng chính người phụ nữ chở con nhỏ va vào xe mình và tự ngã.
Một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
Theo đó, trên một diễn đàn địa phương, người phụ nữ đăng tải bài viết bức xúc cho biết muốn tìm chủ nhân của một chiếc ô tô sang, va chạm với mình trước cổng Bệnh viện Nhi Nghệ An.
Chị kể lại: “11 giờ kém mẹ con em đi xe máy từ chỗ gửi xe ra gặp xe này, vì chật chội đông đúc mà em chưa sang đường được. Gặp anh này chắn ngay trước xe, nhưng do cả 2 không đi được mà anh n ày còn cố tình chèn xe máy mẹ con em. Anh húc vào em 1 lần, em quay lên nhìn rồi chuẩn bị đi thì anh lại đâm 1 lần nữa (cố tình húc ạ)”.
Sau khi hai mẹ con bị ngã, người phụ nữ được người dân xung quanh giúp đỡ dựng lại xe, đứng sát bên đường xem tình hình. Tài xế thì vẫn lớn tiếng cho rằng mình không sai. Vì người dân gây áp lực nên anh này hẹn sẽ quay lại giải quyết sau khi cất xe. Thế nhưng, người này cuối cùng lại đi mất mà không một câu xin lỗi. Vì bức xúc nên người phụ nữ đăng bài truy tìm, mong cư dân mạng giúp đỡ.
Không lâu sau, chính người tài xế ô tô trong câu chuyện đã lên tiếng. Người này đăng clip trích từ camera giám sát trong xe, khẳng định mình không sai mà vì người phụ nữ cố tình va vào xe mình rồi ngã ra và đòi “ăn vạ”.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người xem clip đều cho rằng tài xế mới là người sai và hành động tông ngã phụ nữ chở trẻ nhỏ rồi bỏ đi là không thể chấp nhận. Câu chuyện “đạo đức khi lái xe” một lần nữa được đưa ra bàn luận.
Một số người còn tung ảnh hiện trường mình chụp được, tiết lộ chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Lexus, còn công khai cả biển số xe. Không lâu sau, tài khoản Facebook của nam tài xế đã được tìm ra. Trước áp lực dư luận, người này đành phải đặt tài khoản về chế độ riêng tư. Dù vậy, cư dân mạng vẫn rất bức xúc, mong cơ quan chức năng vào cuộc và người đàn ông phải ra mặt giải quyết sự việc.