Vụ thiếu nữ 19 tuổi bị sát hại: Camera ghi được hình ảnh đáng chú ý, gã trai đe dọa nạn nhân là ai?
Trước khi rời nhà và mất tích, Y.N không hề có dấu hiệu bất thường. Gia đình cho biết, bạn bè tiết lộ có một người đàn ông theo đuổi Y.N và đã từng đe dọa cô.
Thông tin từ VietNamNet cho biết, ngày 226/11, ông Nguyễn Văn Ngọc (bố Y.N, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) xác nhận gia đình gần như chắc chắn thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở Hưng Yên là con gái ông – Nguyễn Thị Y.N. (19 tuổi). Nhận diện dựa trên mái tóc và nhiều hình xăm trùng khớp, song ông và gia đình vẫn nóng ruột chờ kết quả giám định ADN để có kết luận chính thức.
Ông Ngọc kể mình và người vợ đầu có hai con chung, trong đó Y.N sống cùng ông sau khi bố mẹ ly hôn. Học hết lớp 9, N nghỉ học ra Hà Nội làm nhân viên bán quần áo rồi chuyển sang làm tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh. Khoảng hai tháng trước, bà nội nhập viện nên N xin nghỉ để về quê chăm sóc. Sau khi bà xuất viện, cô gái ở nhà phụ chăm nom.

Đến ngày 3/11, N xin phép bố ra Hà Nội chơi vài ngày. Hôm sau, khi được hỏi bao giờ về, cô nói cần nán lại để tiễn một người bạn đi nước ngoài. Tuy nhiên từ đó N không trở về như dự định. Chiều 5/11, em trai của N còn nhận được tin nhắn “Chiều nay chị về”. Tuy nhiên cả gia đình không thể liên lạc với cô sau đó.
Đến ngày 7/11, điện thoại của N vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy, rồi tắt hẳn. “Lúc ấy tôi linh cảm có chuyện chẳng lành”, ông Ngọc nhớ lại. Gia đình lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Trong lúc chờ tin tức, tối 11/11, khi cả nhà đang chuẩn bị đăng tải thông báo tìm kiếm lên mạng xã hội, ông Ngọc nhận thông tin về một thi thể nữ bị trói, bỏ trong túi nylon, trôi trên sông qua xã Đức Hợp (Hưng Yên). Dù thi thể biến dạng nhưng chi tiết hình xăm “19-12-2006” trùng với ngày sinh của N cùng các hình xăm ở tay, cổ và bụng khiến gia đình gần như khẳng định đó chính là con gái mình. Nhóm bạn thân của N có mặt xem hình ảnh cũng bật khóc, nhận diện ngay.
Theo thông tin gia đình nắm được từ báo chí, Công an Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ việc. Về thông tin nghi phạm là người yêu của N, ông Ngọc nói trước đó hoàn toàn không biết con gái có quan hệ tình cảm với ai.

Theo tiết lộ, camera tại nhà ghi lại thời điểm hai ngày trước khi N rời quê, có hai thanh niên đứng trước cổng trò chuyện với cô nhưng không vào nhà. Sau khi N mất tích, bạn bè mới cho gia đình biết có một nam thanh niên theo đuổi N, từng nhắn tin đe dọa khi bị từ chối tình cảm.
“Hiện tôi chỉ mong sớm có kết quả ADN. Hơn 10 ngày rồi mà vẫn chưa có kết luận chính thức. Khi có kết quả, gia đình sẽ chờ thời điểm phù hợp để đưa con gái về quê an nghỉ”, ông Ngọc nghẹn giọng.
Trước đó, ngày 25/11, Công an Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm liên quan vụ cô gái 19 tuổi ở Nghệ An mất tích nhiều ngày, sau đó được phát hiện tử vong tại Hưng Yên.